1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Thịt hun khói bốc mùi chuột chết

Ngày 22/11, vợ chồng ông Nguyễn Lành (trú tại tổ 19, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đến siêu thị Bài Thơ mua sản phẩm thịt heo xông khói. Chiều cùng ngày mua, gia đình mở bao bì ra ăn thì gói thịt heo bốc mùi hôi thối như mùi chuột chết lan khắp cả nhà.

Ông Lành cho biết: "Trên bao bì còn ghi rõ: "Bảo quản lạnh từ 0 độ C đến 3 độ C, ăn liền hoặc nướng. Thành phần: thịt ba rọi, muối, đường, gia vị. Sản phẩm không sử dụng hàn the", ngày sản xuất là 23/10, hạn dùng 23/11. Nhãn mác của sản phẩm có ghi rõ "Ba rọi xông khói" của Công ty Le Gourmet (xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương)".

 

Bức xúc, ông Lành mang hộp thịt đến nơi bán khiếu nại. Nhân viên công ty thương lượng đổi cho ông sản phẩm mới, nhưng ông không đồng ý. Ông muốn cơ quan chức năng kiểm tra vì sao hộp thịt xông khói này chưa hết hạn sử dụng đã bị hôi thối.

 

Ông Lành bực bội: "Không thể làm ăn theo kiểu coi thường người tiêu dùng như vậy được. Tôi không biết là nhà sản xuất hay nhà phân phối sai, nhưng rõ ràng, cả hai phải chịu trách nhiệm".

 

Cùng với bức xúc của anh Lành là chị Lê Nguyễn Thùy Diễm (trú tại 365/17 đường 2/9, Đà Nẵng). Mang đến những bịch sữa tươi Vixumilk phình to một cách bất thường, chị Diễm không giấu được nỗi lo lắng: "Con tôi hay uống loại sữa này, nghe nói chất lượng cũng tương đương các loại khác nên tôi mua để bổ sung sức khỏe cô con gái. Vậy mà".

 

Thịt hun khói bốc mùi chuột chết - 1

Những hộp sữa phình to, bốc mùi.

Gần 10 ngày trước, chị Diễm mua một thùng sữa tươi đóng bịch, loại 250 ml/gói, do Công ty cổ phần Tân Việt Xuân (185D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM) sản xuất, có hạn dùng đến tháng 4/2007. Nhưng khi khui thùng sữa, chị thấy nhiều bịch sữa nằm trên phồng to lên một cách lạ lùng, quá sợ, chị đem vứt mấy bịch đó.

 

Nhưng vài ngày sau, những bịch sữa kế tiếp trong thùng cũng tiếp tục phình to lên, dù phương pháp bảo quản của chị cũng làm theo hướng dẫn của nhãn hàng. Không chỉ trướng to lên, những bịch sữa này thậm chí còn bốc mùi tanh, chua đến là khó chịu, màu sữa cũng đục đậm hẳn.

 

Chị Diễm chủ động gọi cho nhà phân phối của công ty tại Đà Nẵng nhằm xác định hiện tượng này có gây hại gì cho người sử dụng không. Nhân viên của công ty yêu cầu chị đợi. Ngày hôm sau người của công ty tại TPHCM cũng gọi điện thoại ra cho chị Diễm, đề nghị sẽ cho nhân viên đến giải quyết, nhưng đã 3 ngày trôi qua, bóng dáng của nhân viên công ty cũng chưa thấy đâu.

 

"Điều tôi lo ngại là nhãn sữa này có vấn đề gì không, vì mấy tháng trở lại đây con gái tôi đều dùng loại sữa này, giờ thấy kinh quá, không biết có sao không! Chờ đợi câu trả lời công ty thiệt là mỏi mòn, tôi muốn sớm biết được những thành phần của sản phẩm có gây hại gì cho con tôi không", chị bức xúc nói.

 

Theo Diệu Hiền
Thanh Niên