Thâu đêm "gác hoa": Vừa lo mưa gió lại sợ... xin đểu

(Dân trí) - 2 ngày nay, tại Bình Định trời se lạnh kèm mưa vừa khiến những người dân dựng lều bán hoa Tết lại lo sốt vó. Thâu đêm canh hoa, họ luôn thấp thỏm vì trời mưa, thậm chí còn bị các đối tượng “xin đểu”.

Giống bao nhiêu người tại khu chợ hoa Tết, cha con bác Nguyễn Phú Yên (50 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) dựng lều tạm bợ, thâu đêm giữa tiết trời se lạnh để canh hoa. Mỗi khi có khách, bác lại niềm nở “tiếp thị”. Cực nhất là về đêm, trời lạnh mà gặp mưa gió thì rất khổ, nước mưa dột ướt ngồi co ro thâu đêm.

Như thường lệ, năm nay, bác Yên đem vào 120 gốc đào từ Nam Định vào phố biển Quy Nhơn bán Tết. “Đêm qua, trời mưa rả rích suốt từ nửa đêm tới gần sáng. Trời càng về khuya càng lạnh nên ngủ không được mà có ngủ cũng khó chỉ chợp mắt tí lại tỉnh dậy để canh đào. Tôi chỉ mong thời tiết ấm áp, bán xong sớm còn về quê ăn Tết cùng gia đình”- bác Yên chia sẻ.

Anh Xin lo nhất là nửa đêm trời mưa gió lạnh lẽo
Anh Xin lo nhất là nửa đêm trời mưa gió lạnh lẽo

Còn anh Nguyễn Văn Xin (36 tuổi, ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) lại phập phồng lo cho số phận 500 chậu cúc có thể ế, nếu trời tiếp tục mưa lạnh thì hoa cúc nở càng chậm, bán sẽ mất giá. Theo anh Xin, so với các nhà vườn trồng hoa cúc ở Vĩnh Liêm (thị xã An Nhơn) hay làng cúc Bình Lâm (huyện Tuy Phước), thì làng cúc ven sông Hà Thanh ít chịu ảnh hưởng của lũ lụt nên cúc đẹp hơn. Tuy nhiên, thực tế do chịu ảnh hưởng 5 đợt lũ liên tiếp nên năm nay lượng hoa tương đối ít và sức mưa chậm.

“Tôi căng lều bán 3 hôm nay mà mới chỉ xuất được khoảng 10 chậu. Tâm lý người dân chờ cận Tết, sau khi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ xong mới đi mua hoa về chưng. Lúc đó, họ cũng hy vọng hoa rẻ nhưng năm nay lượng hoa ít nên riêng hoa cúc, giá sẽ tăng khoảng 20% so với năm ngoái. Với người bán hoa, sợ nhất là trời mưa, nằm giữa trời, lều bạt tạm bợ, gió biển thổi vào lạnh thấu xương không ngủ được. Mà tôi cũng không dám ngủ, mấy ngày này thường là thức trắng đêm”- anh Xin tâm sự.


Mảnh lều tạm bợ khó chống đỡ giữa tiết trời se lạnh và mưa những ngày cận Tết ở phố biển Quy Nhơn khiến người bán hoa lo sốt vó

Mảnh lều tạm bợ khó chống đỡ giữa tiết trời se lạnh và mưa những ngày cận Tết ở phố biển Quy Nhơn khiến người bán hoa lo sốt vó

Thấp thỏm vì mưa gió đã đành, những người bán hoa lạ nước lạ cái, nhất là người ở các địa phương khác đến bán ở chợ hoa Tết còn bị một số đối tượng đi “xin đểu”.

Anh Nguyễn Văn Nguyên (ngụ TP Quy Nhơn), một người bán hoa lan tại chợ hoa Tết, cho biết: “Bán hoa Tết đã cực rồi, bỏ vốn cả trăm triệu lấy hoa về bán hy vọng kiếm chút lãi nhưng còn bị một số đối tượng quấy nhiễu. Ngày đầu tiên vợ chồng tôi mới ra bán, nửa đêm đang ngủ thì có người đến đập vào lều. Tôi biết mấy tụi đi “xin đểu”, đã quen cảnh này rồi nên tôi làm thinh. Sợ nhất là mấy người ở nơi khác đến đấy bán, nếu các chủ hàng bị xin không cho, các đối tượng rất dễ sinh sự”.

Anh Nguyễn Đảo (25 tuổi, bên phải) cùng 2 người bạn ăn vội hộp cơm bụi để tiếp thị hoa cho khách
Anh Nguyễn Đảo (25 tuổi, bên phải) cùng 2 người bạn ăn vội hộp cơm bụi để tiếp thị hoa cho khách
Cơm đùm cơm nắm, thâu đêm bán hoa Tết
Cơm đùm cơm nắm, thâu đêm bán hoa Tết
Người dân bắt đầu mua hoa đào chưng Tết
Người dân bắt đầu mua hoa đào chưng Tết

Doãn Công