Thành phố "đất lửa" sau 50 năm giải phóng

Đăng Đức

(Dân trí) - "Từ mảnh đất hoang tàn sau chiến tranh "nhà không số, phố không tên", sau 50 năm giải phóng, thành phố Đông Hà đã khoác lên mình chiếc áo mới, hình thành dáng vóc đô thị có nhiều khởi sắc".

Đây là nhận định của ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị tại lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (28/4/1972-28/4/2022), đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì của Nhà nước, được tổ chức vào tối 19/4, tại Trung tâm Văn hóa thông tin - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị.

Thành phố đất lửa sau 50 năm giải phóng - 1

Thành phố Đông Hà vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập của Nhà nước trao tặng.

Thành phố Đông Hà - giao điểm giữa trục Bắc - Nam xuyên Việt và cửa ngõ của tuyến hàng lang Đông - Tây nên có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Ngày 28/4/1972 đã đi vào lịch sử khi Đông Hà được hoàn toàn giải phóng.

Chiến thắng Đông Hà đã mở đường cho quân và dân các vùng trong toàn tỉnh thừa thắng xông lên tiêu diệt địch, giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị và cùng cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước chuyển sang một giai đoạn mới.

Thành phố đất lửa sau 50 năm giải phóng - 2

Thành phố Đông Hà đổ nát, hoang tàn sau chiến tranh (Ảnh tư liệu).

Cuộc tiến công và nổi dậy của quân và dân Đông Hà - Quảng Trị được khắc ghi vào lịch sử như một mốc son chói lọi về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần bất khuất, ý chí chiến đấu kiên cường và sự hy sinh to lớn của quân và dân ta vì độc lập, tự do của quê hương, đất nước.

Thành phố đất lửa sau 50 năm giải phóng - 3

Đông Hà trở thành đô thị hiện đại sau 50 năm giải phóng (Ảnh: M.T).

Trong suốt quá trình dựng xây và phát triển, Đảng bộ, quân và dân Đông Hà đã không ngừng phấn đấu, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; chủ động nắm bắt thời cơ, vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức, mở rộng quan hệ, thu hút các nguồn lực đầu tư tập trung xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Từ một thị xã nhỏ nơi ngã ba Đường 9 mịt mù bụi cuốn, dân cư thưa thớt, đến nay, Đông Hà đã thay đổi từng ngày và bước đầu thành dáng vóc của một đô thị hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã biểu dương những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã đạt được trong suốt 50 năm qua. 

Thành phố đất lửa sau 50 năm giải phóng - 4

Đô thị bên dòng sông Hiếu (Ảnh: M.T).

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Trị: "Những hình ảnh về mảnh đất Đông Hà của mấy chục năm trước còn lưu lại trong ký ức bao người về "đi đường đất, thắp đèn dầu, uống nước giếng, nhà không số, phố không tên", đã phản ánh đúng tình hình lúc bấy giờ. Nhưng qua 50 năm Đông Hà được giải phóng, để có được hình hài, vóc dáng thành phố như hôm nay, với Đông Hà - mảnh đất từng bị chiến tranh hủy diệt thì chỉ có sức mạnh kỳ diệu và nghị lực phi thường mới có thể làm được.

Từ thị xã Đông Hà, nay đã đạt các tiêu chí của đô thị loại II và đang trình Chính phủ công nhận, tuy chưa phải là hoàn chỉnh, nhưng có thể nói Đông Hà đã khoác lên mình chiếc áo mới, hình thành dáng vóc của một đô thị có nhiều khởi sắc".

Thành phố đất lửa sau 50 năm giải phóng - 5

Ông Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ.

Bí thư Quảng Trị đề nghị, thành phố Đông Hà cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng kinh tế đô thị; phát triển dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao; phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; phấn đấu đưa thành phố Đông Hà sớm đạt đô thị loại II, từng bước trở thành thành phố thông minh.

Ghi nhận, biểu dương những thành tựu đã đạt được sau 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đông Hà đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì.