1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Thanh lý tài sản vụ án Trung tâm SITC “biến mất”

(Dân trí) - Sau gần 1 năm điều tra, xác minh, Bộ Công an vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị sớm tổ chức thanh lý tài sản của Trung tâm đào tạo, quản lý cao cấp SITC Việt Nam liên quan đến vụ án “Michael Yu và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đây là vụ lừa đảo quốc tế điển hình nhất trong lĩnh vực đào tạo năm 2006.

 

Ngày 11/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành chức năng và UBND các tỉnh, thành phố có trụ sở của SITC khẩn trương tiến hành thanh lý tài sản của SITC theo pháp luật nhằm bảo vệ việc điều tra, xử lý vụ án nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

 

SITC là tên viết tắt của “Trung tâm đào tạo quản lý cao cấp” thuộc một công ty nước ngoài có trụ sở tại Singapore với tên gọi: Life Knowledge Consultancy Pte.Ltd. SITC được cấp phép hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003, với chức năng đào tạo ngoại ngữ và bồi dưỡng kỹ năng quản trị kinh doanh và nghiệp vụ văn phòng.

 

Tháng 1 năm 2006, hàng loạt các trung tâm SITC tại Việt Nam đột ngột đóng cửa, Tổng giám đốc Michael Yu bỏ trốn. Tại thời điểm ngừng hoạt động, chi nhánh SITC tại Hà Nội còn nợ lương giáo viên hai tháng và nợ tiền học phí lên tới 1,5 triệu USD.

 

Trong đợt khám xét các trung tâm SITC tại Hà Nội ngày 2/3/2006, tài khoản của SITC Hà Nội chỉ còn 200 USD và 1 triệu đồng. Trước khi chuồn khỏi Việt Nam, Michael Yu đã vét sạch tiền, để lại một tài khoản trống trơn và hàng ngàn giáo viên, học sinh là nạn nhân.

 

Như vậy, sau 4 năm xuất hiện tại Việt Nam, SITC đã chính thức bị “xóa sổ.

 

Trần Đức