Tháng Năm, về thăm quê Bác để soi sửa mình

(Dân trí) - Tháng Năm, dòng người về với quê hương Làng Sen trong niềm rưng rưng xúc động. Dưới mái nhà tranh đơn sơ, với lòng thành kính sâu sắc, mỗi người đều hứa phải sống tốt hơn, xứng đáng hơn với Người!

Người dân cả nước về thăm Làng Sen dịp 19/5

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 không ngăn bước chân người dân cả nước về thăm Làng Sen quê Bác (xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An), về với vùng quê nặng nghĩa ân tình. Thực hiện mong ước của Người, quê hương Nam Đàn đã trở thành huyện nông thôn mới và đang trên đà xây dựng huyện nông thôn kiểu mẫu của cả nước. 

Tháng Năm, về thăm quê Bác để soi sửa mình - 1

Tháng Năm, Kim Liên "ướp" trong hương sen ngào ngạt đón người con muôn phương về với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đường vào Làng Sen uốn lượn bên cánh đồng vàng óng trĩu bông, rợp dưới tán hàng cây xà cừ cổ thụ lá xanh mướt. Tháng Năm, Kim Liên “ướp” trong hương sen thơm ngát. Những ao sen ở rộ, vươn mình trong nắng vàng rực rỡ, chào đón người con của muôn phương về với Quê Chung.

Hôm nay, đoàn đại biểu họ Hồ ở các huyện trong tỉnh Nghệ An về thăm quê Bác. Dù mới lần đầu hay đã nhiều lần đến đây thì trong lòng họ đều cảm thấy xúc động bởi sự mộc mạc, giản dị của ngôi nhà tranh vách nứa, của những vật dụng đơn sơ, của những luống lạc, vồng khoai lang, của hàng cau, của bóng tre xanh rì rào trong gió, kể mãi câu chuyện về một người con vĩ đại của dân tộc…

Tháng Năm, về thăm quê Bác để soi sửa mình - 2

Dòng người về thăm quê Bác dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người.

“Từ mái nhà tranh này, Người đã lớn lên, đã nuôi chí lớn tìm đường giải phóng nhân dân, giải phóng dân tộc, làm rạng danh non sông Việt Nam. Không chỉ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc mà trong cuộc chiến chống Covid-19 vừa qua, Việt Nam đã có những thành tựu mà không phải đất nước nào cũng làm được. Phải nói là rất tự hào! Khi về với nơi Bác Hồ sinh ra và lớn lên, tự bản thân tôi thấy cần phải luôn noi gương Người, không ngừng học tập rèn luyện, phấn đấu để sống và công tác tốt hơn”, anh Hồ Văn Quyết (trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) chia sẻ.

Tháng Năm, về thăm quê Bác để soi sửa mình - 3
Ngõ vào nhà Bác với chiếc cổng tre, hàng râm bụt...
Tháng Năm, về thăm quê Bác để soi sửa mình - 4

Ngôi nhà 5 gian mái tranh vách nứa nơi Bác trải qua thủa ấu thơ. Cảnh vật đơn sơ, giản dị như chính tâm hồn Người.

Từ TP Hồ Chí Minh, bé Lê Thị Ngọc Trang (SN 2014) được mẹ dẫn ra thăm quê Bác, háo hức với câu chuyện về Bác Hồ do các cô thuyết minh viên kể. Với một em bé sinh ra và lớn lên trong sự đủ đầy, Ngọc Trang rất lạ lẫm với mái nhà tranh, với những vật dụng đơn sơ em vốn chỉ nhìn thấy qua phim ảnh.

“Mẹ cũng kể cho con nghe về Bác Hồ nhiều lần rồi. Mẹ bảo Bác rất yêu thiếu niên, nhi đồng, yêu những em bé chăm ngoan, học giỏi. Con cũng muốn được Bác Hồ yêu nên con sẽ thật ngoan và học thật giỏi”, cô bé lần đầu tiên được về thăm quê Bác không khỏi hào hứng.

Đây là lần thứ 5, từ quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Nguyễn Văn Vinh (cán bộ công an hưu trí) về thăm quê Bác. Năm nay, ông đi cùng các con, các cháu. Cầm trên tay bó hoa huệ trắng, ông trang nghiêm, thành kính dâng lên Người với tấm lòng biết ơn vô hạn.

Tháng Năm, về thăm quê Bác để soi sửa mình - 5

Đây là lần thứ 5 ông Nguyễn Văn Vinh (Quảng Bình) về thăm quê Bác. Người cán bộ hưu trí này mong muốn quê hương Nghệ An sẽ phát triển hơn, xứng đáng với niềm mong mỏi của Bác lúc sinh thời.

“Về thăm quê Bác cảm giác thân thuộc như về chính quê hương của mình. Năm nay đúng dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người, bản thân tôi rất xúc động, bồi hồi. Mong rằng quê hương Kim Liên nói riêng và quê hương Nghệ An nói chung ngày càng phát triển như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn”, ông Nguyễn Văn Vinh chia sẻ.

Tháng Năm, về thăm quê Bác để soi sửa mình - 6
Đoàn cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 hứa sẽ nỗ lực rèn luyện để bảo vệ thành quả cách mạng Bác và các thế hệ đi trước để lại.

Mỗi năm, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 (đóng ở Thanh Hóa) đều tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt là các chiến sỹ mới về thăm quê Bác. Trang nghiêm trước bàn thờ người thân của Bác trong ngôi nhà 5 gian mái tranh, đối với những chiến sỹ mới, đây là dịp được giáo dục, bồi đắp thêm về lòng yêu nước, về trách nhiệm lớn lao mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã tin tưởng, giao phó.

Tháng Năm, về thăm quê Bác để soi sửa mình - 7

Trước anh linh Hồ Chủ tịch, đoàn đại biểu xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Đàn, Nghệ An) xin tự soi lại và nhận về mình phần khuyết điểm để nghiêm túc tự phê bình, tự sửa chữa; quyết tâm xây dựng quê hương sớm trở thành xã nông thôn mới.

“Về thăm quê Bác, thăm Làng Sen quê Cha, Hoàng Trù quê Mẹ, thăm nơi Người sinh ra và trải qua thời thơ ấu, tôi thấy rất bình yên và linh thiêng. Là một người chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam – lực lượng được Bác Hồ thành lập và dìu dắt, tôi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để bảo vệ thành quả cách mạng của Bác và các thế hệ cha anh đi trước đã truyền lại”, binh nhì Bùi Văn Hoàng nói.

Tháng Năm, về thăm quê Bác để soi sửa mình - 8

Từ thành phố mang tên Người, bé Lê Thị Ngọc Trang hào hứng lần đầu tiên được về thăm quê Bác.

Là một xã đặc biệt khó khăn nhưng với sự chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhiệm kỳ vừa qua xã Nghĩa Lợi (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm. Dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng dịp Đảng bộ xã Nghĩa Lợi chuẩn bị cho kỳ đại hội khóa mới với nhiều kỳ vọng. Hôm nay, đoàn đại biểu của xã về thăm, báo công với Bác.

Bà Lê Thị Vinh – Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lợi nói: “Trước anh linh của Người, chúng con xin tự soi lại và nhận về mình phần khuyết điểm để nghiêm túc tự phê bình, tự sửa chữa và quyết tâm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Tháng Năm, về thăm quê Bác để soi sửa mình - 9

Làng Sen là địa chỉ đỏ, là nơi mỗi người dân soi lại bản thân để sống, học tập và lao động xứng đáng hơn với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chúng con xin hứa với Bác sẽ tiếp tục đoàn kết và cộng sự, tích cực đổi mới, sáng tạo; nâng cao ý thức trách nhiệm; học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách của Người sâu hơn, thực chất và cụ thể hơn; lấy mục tiêu “vì sự hài lòng của người dân” làm thước đo cho mọi hoạt động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, sớm đưa Nghĩa Lợi trở thành xã nông thôn mới”.

Tháng Năm – tháng của tin yêu và kỳ vọng, dòng người về với quê hương Làng Sen, về với Quê Chung trong niềm rưng rưng xúc động. Dưới mái nhà tranh đơn sơ mộc mạc, với lòng thành kính sâu sắc, mỗi người con đất Việt đều tự hứa với lòng mình phải sống tốt hơn, xứng đáng hơn với Người!

Hoàng Lam