Thừa Thiên Huế:

Thăm mẹ liệt sĩ 120 tuổi

(Dân trí) - Nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, chúng tôi tới thăm người mẹ liệt sĩ - cụ Trần Thị Nguyệt ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Ở tuổi 120, cụ Nguyệt gây bất ngờ cho người đối diện về sự minh mẫn, khỏe mạnh, tự lập.

Thăm mẹ liệt sĩ 120 tuổi - 1

Cụ vẫn có thể tự quét nhà...
 
Theo giấy CMND, cụ Trần Thị Nguyệt sinh năm 1890 tại xã Phú An, huyện Hương Phú, tỉnh Bình Trị Thiên, hiện thường trú tại thôn Thủy Diện, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Cụ có 4 người con đều đi bộ đội nhưng mãi mãi không trở lại. Các con ra đi để lại cho cụ 11 người cháu. Đến thời điểm hiện tại, cụ Nguyệt đã có 45 người chắt và 15 người chít.

 

Cụ Nguyệt sinh ra trong một gia đình nghèo có 8 người con. Từ thuở bé cụ Nguyệt đã làm rất nhiều nghề như buôn cá, khoai, sắn, đánh cá, đan lưới. Vào thời điểm chống Pháp, Mỹ, cụ là một trong những người đầu tiên tham gia vào đội dân quân tự vệ của thôn.
 
Thăm mẹ liệt sĩ 120 tuổi - 2
... hái rau...

 

Chính cụ cùng với hàng chục người khác đã thay nhau nuôi bộ đội, dẫn bao nhiêu cánh quân vượt qua hiểm nguy. Để đưa thông tin liên lạc giữa các đơn vị, cụ Nguyệt đã nhiều lần giấu tài liệu trong miếng trầu. Đến trạm kiểm soát, cụ bỏ miếng trầu vào miệng và nhai chóp chép.

 

Vào năm 1994, cụ Nguyệt được Nhà nước công nhận là “Mẹ Việt Nam anh hùng” vì những sự đóng góp to lớn của cụ trong chiến tranh.
 
Thăm mẹ liệt sĩ 120 tuổi - 3
... và nghe cả điện thoại di động.

 

Cứ mỗi dịp lễ tết hay ngày thương binh liệt sĩ, cụ Nguyệt là người được Đảng bộ chính quyền xã quan tâm thăm hỏi nhiều nhất. Ở tuổi 120, cụ vẫn tự làm được rất nhiều việc như nấu ăn, tắm rữa, giặt giũ, trồng rau hay đi chợ cách xa nhà hơn 5 km. Bí quyết sống lâu sống khỏe mà cụ Nguyệt mới “tiết lộ” cho chúng tôi biết là món cá đối và cá móm ở phá Am Giang. Cụ “nghiện” nặng món cá này. Chồng cụ - cụ ông Đào Điệt (101 tuổi) - cũng rất minh mẫn nhờ ăn cá đầm phá.

 

Căn bệnh duy nhất mà đôi vợ chồng trường thọ này thường gặp là chứng đau lưng. Trò chuyện với chúng tôi, cụ Nguyệt bày tỏ mong muốn có sức khoẻ để răn dạy con cháu học hành. “Ai cũng phải đi học, có học mới nên người. Cảm ơn Đảng, cụ Hồ đã cho đất nước có hòa bình ngày hôm nay để lớp trẻ ngày càng học giỏi phục vụ đất nước”.

 
Thăm mẹ liệt sĩ 120 tuổi - 4
CMND ghi rõ cụ Nguyệt sinh năm 1890.

Đại Dương