1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Thăm gia đình mới của cháu Nhân Tâm

(Dân trí) - Nghe những lời chia sẻ từ đôi vợ chồng hiếm muộn, chứng kiến niềm hạnh phúc mà bé Nhân Tâm đã mang lại cho cả gia đình anh Hoàng, chúng tôi tin đây chính là tổ ấm đảm bảo cho bé được chăm sóc và nuôi dưỡng nên người.

Thăm gia đình mới của cháu Nhân Tâm - 1

Đôi vợ chồng hiếm muộn bồi hồi bên niềm hạnh phúc bất ngờ.
 
Chiều nay 11/10, PV Dân trí đã đến ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành (Hậu Giang), tìm thăm cha mẹ nuôi và tổ ấm mới của cháu Nhân Tâm.
 
Trời Cần Thơ, Hậu Giang đều mưa. Từ trung tâm Cần Thơ chạy theo hướng Nam sông Hậu chừng 20km đến huyện Châu Thành, chúng tôi rẽ vào một con đường nhỏ. Đó là một con đường đất gập ghềnh ổ gà và trũng nước vì cơn mưa kéo dài 2 ngày nay. Đi chừng 200m là đến nhà anh Nguyễn Thanh Hoàng và chị Nguyễn Thị Hương, cặp vợ chồng đã nhận nuôi dưỡng cháu Nhân Tâm.

 

Đó là một căn nhà gạch nhỏ, xung quanh là vườn cây ăn trái xanh um. Ngôi nhà chưa ngớt niềm vui, đã 2 ngày rồi mà bà con xóm giềng vẫn nườm nượp đến nhà chia vui với anh chị. Khi chúng tôi vào cũng là lúc có hàng chục người dân đến xem mặt cháu Nhân Tâm.

 

Cháu Nhân Tâm nằm trên giường, được quấn quanh bằng một chiếc khăn dày, dưới giường là một chậu than được gia đình đốt để sưởi ấm cho bé. Chị Nguyễn Thị Hương cho biết: “2 ngày nay, trời mưa liên tục nên thời tiết rất lạnh, vì thế tôi đốt than để sưởi ấm cho thằng bé, bảo đảm cho sức khỏe của cháu thật tốt”.

 

Ngồi xung quanh cháu Nhân Tâm có đầy đủ những người thân ruột thịt của vợ chồng anh Hoàng. Bà Phan Thị Dung, mẹ chị Hương từ Vĩnh Long qua 2 ngày nay, bộc bạch: “Khi hay tin vợ chồng con Hương xin được đứa bé về nuôi, tôi mừng lắm. Sợ 2 vợ chồng chưa quen chăm sóc em bé nên tôi liền qua đây hỗ trợ thêm”.
 
Thăm gia đình mới của cháu Nhân Tâm - 2
Nhân Tâm ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ

 

Ông Nguyễn Văn Sang cùng bà Đinh Thị Rết là cha mẹ ruột của anh Hoàng cứ ngồi nhìn ngắm say sưa cháu bé mà không nói nên lời. Lâu lâu bà Rết mới bật thành tiếng: “Vợ chồng thằng Hoàng xin được đứa con bụ bẫm thế kia thì xem như vợ chồng già này cũng thấy mãn nguyện phần nào”.

 

Anh Hoàng có lẽ là người vui nhất trong nhà. Theo lời anh, vợ chồng lấy nhau đã 8 năm mà chưa có mụn con nào, buồn tủi lắm. Thời gian qua cũng đi tìm xin con về nuôi nhưng không được. Khi hay tin có cháu bé bị bỏ rơi ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, anh tìm đến và may mắn khi được chính quyền chấp nhận giao cháu Nhân Tâm cho vợ chồng anh nuôi dưỡng.

 

Anh Hoàng cho biết, cháu Nhân Tâm được đưa về vào ngày 9/10. “Khi được sự đồng ý của chính quyền địa phương, vợ chồng tôi mừng lắm, liền đưa cháu về ngay nên vẫn chưa đưa cháu đi xét nghiệm máu để biết cụ thể hơn sức khỏe của cháu. Vài ngày nữa chúng tôi sẽ đưa cháu đi nhưng chúng tôi tin rằng cháu sẽ ổn”- anh Hoàng chia sẻ. 

 

Không có sữa mẹ, anh chị nuôi con bằng sữa bột. Chị Hương khoe cháu uống khá nhiều sữa.
 
Thăm gia đình mới của cháu Nhân Tâm - 3
Vợ chồng anh Hoàng và đôi bên ông bà nội ngoại quây quần bên bé Nhân Tâm

 

Đề cập đến cái tên mà báo Dân trí đã đặt cho cháu là Nhân Tâm, vợ chồng anh Hoàng nói đó là một cái tên hay và nhất định sau này khi làm giấy khai sinh cho con sẽ lấy tên là Nguyễn Nhân Tâm.

 

Hiện gia đình anh Hoàng vẫn chờ sau 30 ngày mới có thể làm giấy khai sinh cho cháu, do chính quyền địa phương phường Hưng Thạnh đã cho đăng công báo tìm cha mẹ ruột của cháu. Hỏi nếu cha mẹ ruột của cháu đến xin lại con? Anh chị bày tỏ: “Chúng tôi sẽ không chấp nhận giao lại cháu bé đâu”.

 

Hiện gia đình anh Hoàng sống chủ yếu bằng nghề nông, cuộc sống cũng tạm ổn. Vợ chồng anh Hoàng hứa sẽ cố gắng nuôi dưỡng cháu Nhân Tâm nên người, cho cháu ăn học đàng hoàng để cháu có cuộc sống tốt nhất.
 
Thăm gia đình mới của cháu Nhân Tâm - 4
Bất chấp cơn mưa dai dẳng, nhà anh Hoàng 2 ngày nay vẫn tấp nập người đến chia vui.

 

Nghe những lời chia sẻ từ đôi vợ chồng hiếm muộn, chứng kiến niềm hạnh phúc mà bé Nhân Tâm đã mang lại cho cả gia đình anh Hoàng, chúng tôi tin đây chính là tổ ấm đảm bảo cho bé Nhân Tâm được chăm sóc và nuôi dưỡng nên người.

 

Huỳnh Hải

Dòng sự kiện: Chuyện các bé họ Nhân