1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Tết sum họp của những phạm nhân được giảm án

(Dân trí) - Cầm quyết định giảm án ra tù trước thời hạn, 32 phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã rơi nước mắt. Sau thời gian nỗ lực cải tạo tốt, Tết nay họ đã được sum họp với gia đình.

Tết sum họp của những phạm nhân được giảm án - 1

Thượng tá Trần Thăng Long - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh trao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt từ cho các phạm nhân

Sáng ngày 19/1, tức ngày 26 tháng Chạp, Ban giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân đã có thành tích tốt trong cải tạo. Trải qua 4 vòng bình xét, đã có 32 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, trong đó có 12 phạm nhân được giảm hết thời hạn.
Tết sum họp của những phạm nhân được giảm án - 2

Niềm vui của một phạm nhân khi được cởi bỏ bộ quần áo tù nhân

Trong số 32 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù có những người đã từng có một cái Tết buồn ở trại giam. Phạm nhân Tạ Thị Liên (quê TP Vinh) rưng rưng nước mắt tâm sự: “Tết năm ngoái cũng là cái Tết đầu tiên của tôi ở Trại tạm giam Công an tỉnh. Các cán bộ chu đáo lắm, tổ chức cho anh chị em ăn Tết đầy đủ bánh chưng, dưa hành… nhưng làm sao mà bằng ở nhà được. Tết năm ngoái tôi chỉ có khóc vì nhớ nhà, vì ân hận cho lỗi lầm mà mình đã phạm phải (Tạ Thị Liên bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 1 năm 4 tháng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy- PV). Tôi quyết tâm phấn đấu cải tạo thật tốt và trong đợt bình xét vào dịp Tết Nhâm Thìn này tôi đã được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù. Năm nay được về ăn Tết với con cháu, xúc động lắm không biết phải diễn tả như thế nào cho hết được”.

Tết sum họp của những phạm nhân được giảm án - 3

Các phạm nhân nhận tiền hỗ trợ tàu xe trước khi về nhà

Khi được gọi tên lên bục nhận quyết định giảm án từ Thượng tá Trần Thăng Long - Giám thị Trại tạm giam, phạm nhân Hoàng Văn Sỹ (Nghĩa Đàn) vẫn chưa hết xúc động, cứ luống cuống mãi. Sỹ bị kết án 1 năm vì tội cố ý gây thương tích, vào trại từ hồi tháng 2/2011. “Em cứ ngỡ Tết này phải ăn Tết trong trại nhưng giờ thì được về với bố mẹ rồi. Gần một năm qua em đã có thời gian để suy nghĩ, nghiền ngẫm và xác định cho mình một lối sống đúng đắn hơn. Đây là bài học để đời để em phấn đấu sống tốt hơn sau khi ra trại”.

Tết sum họp của những phạm nhân được giảm án - 4

Niềm vui đoàn tụ trước thềm năm mới

Phạm nhân Sầm Văn Bằng (Quỳ Châu) cũng không dấu nỗi niềm vui được đoàn tụ với gia đình sau một thời gian dài trả án cho tội trộm cắp tài sản. “Tết năm ngoái không có tôi ở nhà, vợ con đã phải đón một cái Tết thiếu thốn cả về tình cảm và vật chất. Năm nay trở về, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho vợ con mình để mọi người sẽ được đón một cái Tết đầm ấm hơn. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng nhất quyết tôi sẽ không phạm phải sai lầm này nữa. Ở đây, tôi đã học được từ các cán bộ giá trị của lao động, chỉ có lao động để tự nuôi sống mính và gia đình thì cuộc sống mới bền vững”. Trong khi các phạm nhân nô nức cho người thân đến đón thì Sầm Văn Bằng lại trầm tư, nhận chế độ tàu xe của trại, Bằng sẽ bắt thẳng xe về thị trấn Quỳ Châu. Vợ con Bằng vì điều kiện khó khăn, không thể xuống Vinh để đón Bằng ra trại.

Tết sum họp của những phạm nhân được giảm án - 5

"Bà ơi, cháu về ăn Tết với bà đây rồi"

Trút bỏ bộ quần áo tù nhân, Nguyễn Văn Thắng (Tp Vinh) háo hức ra cổng trại, nơi bố và chị gái đã chờ sẵn. Gã thanh niên đã là “bố trẻ con” òa khóc như một đứa trẻ khi nhận ra bà nội già yếu của mình từ phía xa. “Bà ơi, con về ăn Tết với bà đây rồi”. Người bà lập cập bước nhanh và gục mặt vào bờ vai cháu mà khóc. Một cái Tết đoàn viên đã đến với gia đình bà.

Hoàng Lam