1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tấm lòng người dân gửi đến "hiệp sĩ" xe ôm

(Dân trí) - Ngay khi nghe tin "hiệp sĩ xe ôm" Nguyễn Văn Ra bị thương tích trầm trọng khi truy đuổi tội phạm, người dân địa phương đã tự nguyện quyên góp tiền giúp đỡ ông.

Hai ngày qua, khi nghe tin ông Nguyễn Văn Ra (53 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) bị thương tích nghiêm trọng gãy 5 xương sườn; gãy xương đòn và xương vai... khi đuổi bắt nghi can trộm xe máy bị đạp té ngã hiện đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, hàng chục người dân sống trên đường Tô Vĩnh Diện, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức (nơi ông Ra thường đậu xe ôm chờ khách và theo dõi tội phạm) đã tỏ ra vô cùng thương xót; đồng thời hàng chục gia đình đã tự nguyện gom góp nhau số tiền gần 10 triệu đồng đến bệnh viện trao tặng cho ông để động viên, thăm hỏi.

Tấm lòng người dân gửi đến hiệp sĩ xe ôm
Tấm lòng người dân gửi đến hiệp sĩ xe ôm
Rất đông người dân, lực lượng dân phòng các phường trên địa bàn quận Thủ Đức và chính quyền địa phương cảm phục trước hành động của ông Ra đã đến thăm hỏi, tặng quà cho ông tại bệnh viện.

"Ông Ra là người hiền lành, sống có nghĩa tình và thấy điều gì chướng tai gai mắt không bao giờ làm ngơ. Hàng ngày đậu xe ở đây chờ khách, nằm trên chiếc võng ông luôn quan sát phía ngoài đường để theo dõi bọn trộm cắp, cướp giật. Ngoài ra gặp người không may bị tai nạn hoặc sinh viên nghèo khó, ông đều sẵn sàng chở giúp mà không lấy tiền", một người dân chia sẻ.

Sáng qua, lực lượng bảo vệ các khu phố ở phường Linh Chiểu và nhiều mạnh thường quân trên địa bàn cũng đã quyên góp đến tại khoa chấn thương bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức thăm ông Ra đang được điều trị tại đây.

Tấm lòng người dân gửi đến hiệp sĩ xe ôm
Người thân ông Ra cho biết suốt những ngày qua, ông Ra không thể nằm vì bị gãy xương sườn và ông đau đớn, thức trắng.

Bà Minh vợ ông Ra cho biết, suốt 2 đêm qua chồng của bà đau nhức không thể ngủ được. Do gãy xương sườn nên ông Ra không thể nằm mà chỉ ngồi suốt ngày đêm khiến bà và các con vô cùng đau lòng.

Tuổi cao lại bị gãy 5 xương sườn, xương đòn và xương vai...khiến ông Ra vô cùng đau đớn.
Tuổi cao lại bị gãy 5 xương sườn, xương đòn và xương vai...khiến ông Ra vô cùng đau đớn.

"Gia đình cũng được an ủi khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp chính quyền như Đảng ủy, UBND, công an phường Linh Chiểu và các phường lân cân; đặc biệt là tấm lòng của hàng chục bà con, hàng xóm liên tục có mặt thăm hỏi, giúp đỡ", bà Minh chia sẻ.

Bà Minh thông tin thêm về sức khỏe của chồng sau 2 ngày cấp cứu tại bệnh viên. Theo đó hiện phổi của ông Ra đang bị ứ máu, tình trạng khó thở vẫn còn nên bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, chưa thể phẫu thuật.

Trước đó khoảng 11h ngày 14/6, trong lúc đang ngồi chờ khách đi xe ôm tại một điểm trên đường Tô Vĩnh Diện thì ông Ra nghe tiếng truy hô cướp. Lúc này ông Ra nhìn thấy một thanh niên phóng xe máy chạy rất nhanh từ hướng từ đường Hoàng Diệu 2 (giáp giữa 2 phường Linh Trung và Linh Chiểu) ra đường Võ Văn Ngân. Bằng kinh nghiệm, ông Ra phát hiện ổ khoá xe không có chìa và nhận định đây là đối tượng nên lập tức lên xe máy đuổi theo.

Khi đến gần chợ Thủ Đức, ông Ra tiếp cận gần sát đối tượng thì bị 2 thanh niên khác chạy 2 xe máy từ sau chạy lên cản địa. Quyết không để tội phạm tẩu thoát, ông Ra lách xe tiếp tục đuổi theo nghi can đang cho xe chạy về đường Kha Vạn Cân (hướng ra cầu vượt Linh Xuân).

Tuổi cao lại bị gãy 5 xương sườn, xương đòn và xương vai...khiến ông Ra vô cùng đau đớn.
Hàng ngày đậu xe ôm tại góc đường Tô Vĩnh Diện, ông Ra thường xuyên giúp đỡ những người đi đường không may gặp nạn và hành động của ông được người dân kính phục; chính quyền ghi nhận.

Cuộc rượt đuổi nhiều km đến gần ngã tư giao với đường Hoàng Diệu (thuộc KP1, phường Linh Chiểu), bất ngờ đối tượng cản địa từ phía sau vượt lên đạp xe ông Ra khiến ông té xuống đường văng xa nhiều mét. Sau đó nhóm đối tượng tẩu thoát về hướng quốc lộ 1K.

Theo nguồn tin riêng của PV Dân trí, cũng vào thời gian hơn 11h ngày 14/6, công an phường Linh Trung tiếp nhận trình báo của một người dân về việc vừa bị mất chiếc xe máy hiệu Wave trên đường Hoàng Diệu 2. Hiện đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận Thủ Đức đã đến bệnh viện tiếp xúc với ông Ra, ghi nhận vụ việc để điều tra làm rõ.

Tuổi cao lại bị gãy 5 xương sườn, xương đòn và xương vai...khiến ông Ra vô cùng đau đớn.
 Ông Ra nhận được hàng chục giấy khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm của Ban giám đốc Công an TPHCM và chính quyền địa phương.

Được biết trong quá trình chạy xe ôm mưu sinh, ông Ra đã phát hiện, truy đuổi và bắt giữ rất nhiều tội phạm trộm, cướp và nhận được hàng chục giấy khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm của Ban Giám đốc Công an TPHCM cũng như từ chính quyền địa phương. Những lần truy bắt tội phạm, ông Ra cũng không ít lần bị chúng chống trả gây thương tích nhưng ông vẫn không từ bỏ ý định vì ông "chướng mắt" khi thấy bọn tội phạm tung hoành.

Trường Lê