1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Tấm biển báo “kỳ lạ”!

(Dân trí) - Tấm biển xám xịt, tróc lở gần hết, không hiểu định báo hiệu, chỉ dẫn người đi đường điều gì, nhưng vẫn chễm trệ ngay bên đường Hồ Chí Minh từ 2 năm nay.

Trên đường Hồ Chí Minh, đoạn gần ngã ba rẽ về huyện Sa Thầy (người dân quen gọi là ngã ba Trung Tín) thuộc phường Ngô Mây, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum, ngành chức năng có dựng một tấm biển chỉ đường với nội dung: đi thẳng là đến huyện Đăk Tô, còn rẽ trái là về huyện Sa Thầy.

 

Tuy nhiên, người dân ở đây cho biết, từ 2 năm nay, tấm biển hiệu này đã bị tróc lở gần hết, chỉ còn trơ lại tấm xi măng xám xịt, xấu xí, vô dụng, như muốn “thi gan cùng tuế nguyệt”.

 

Biển chỉ đường đã không còn tác dụng, nhưng không hiểu vì lý do gì mà ngành chức năng ở Kon Tum vẫn không khắc phục?

 

Đại Hòa