1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

TPHCM:

Tài xế taxi trả lại hơn 8.000 USD cho khách Việt kiều

(Dân trí) - Gia đình nữ hành khách Việt kiều bỏ quên túi xách có chứa nhiều giấy tờ quan trọng, hơn 8.000 USD và nhiều tài sản giá trị khác trên xe taxi. Chị hốt hoảng gọi tổng đài taxi trình báo với hy vọng mong manh…

Gia đình chị Lâm Thị Lý vui mừng nhận lại chiếc túi xách từ tài xế taxi
Gia đình chị Lâm Thị Lý vui mừng nhận lại chiếc túi xách từ tài xế taxi


Ngày 1/12, Taxi Vinasun đã trao lại chiếc túi cho hành khách Lâm Thị Lý (Việt kiều Mỹ) bỏ quên trên xe của hãng gồm có: 1 iPad, 1 điện thoại Samsung Glaxy Note 3, iPhone 6, bằng đại học Y, thẻ xanh và gần 8.400 USD. Tổng tài sản trị giá trên 200 triệu đồng.

Chị Lý kể lại, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày cả gia đình chị gọi chiếc taxi Vinasun trên đường Bùi Thị Xuân, quận Tân Bình, TPHCM đi đến quán phở trên đường Nguyễn Trãi, quận 1.

Khi đã xuống xe được một lúc, chị mới nhớ chiếc túi còn để dưới sàn xe, khu phía sau băng ghế tài xế. Chị Lý hốt hoảng gọi điện lên tổng đài taxi nhờ tìm chiếc xe vừa chở mình với những thông tin mờ mịt: đi xe 7 chỗ, tiền cước 117.000 đồng; số tài, số xe, tên tài xế chị đều không biết. Cả gia đình thấp thỏm chờ đợi phản hồi từ phía tổng đài.

Thật may mắn, khoảng 30 phút sau, chị Lý nhận được tin báo tài xế Nguyễn Dũng đang giữ túi xách và yêu cầu chị đến công ty để nhận lại. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình chị Lý nhận lại toàn bộ tài sản do tài xế trao tận tay trước sự chứng kiến của cán bộ giải quyết khiếu nại tố cáo hãng taxi.

Nhận lại tài sản, chị Lý cảm động cho biết: “Tôi không ngờ tìm lại được chiếc túi nhanh như vậy. Cảm ơn bác tài thật thà, cảm ơn phía công ty đã nhiệt tình giúp đỡ. Gia đình rất lo lắng vì hu vọng tìm lại được là rất mong manh”.

Thuật lại sự việc, tài xế Nguyễn Dũng cho biết, sau khi trả gia đình chị Lý tại quán phở, anh tiếp tục đón thêm 1 cuốc khách trên đường Nguyễn Trãi. Vị khách ngồi kế bên tài xế nên cũng hề hay biết đến sự tồn tại của chiếc túi xách.

Chạy đến đường An Dương Vương, quận 5 bỗng nghe điện thoại reng, nhìn ra phía sau, anh Dũng mới phát hiện chiếc túi nên vội gọi về công ty để thông báo. Ngay lập tức, anh Dũng nhận thông báo là mang gấp về công ty để trả cho hành khách vì bên trong có tài sản lớn, khách hàng đang tìm kiếm.

Quốc Anh