Tài xế Mai Linh bị đánh ngay tại công ty

(Dân trí) - Chiều 29/4, ông Nguyễn Hữu Bá (42 tuổi, quê Đà Nẵng) tài xế của Công ty cổ phần vận tải tốc hành Mai Linh Express (MLE) đã tố cáo việc bị một nhân viên phòng điều hành đánh trọng thương ngay tại trụ sở công ty.

Tài xế Mai Linh bị đánh ngay tại công ty  - 1

Ông Bá bị đánh với nhiều vết thương trên mặt.
 
Theo ông Bá, sáng ngày 28/4, ông Bá có cãi cọ với một đồng nghiệp trước ga Sài Gòn. Khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, ông Bá được lãnh đạo công ty mời về tại trụ sở ở số 400A Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10, TPHCM để làm biên bản tường trình việc. 

Khi ông Bá vào, ông Nguyễn Văn Cải - Trưởng phòng điều hành, đã yêu cầu ông Bá đến tường trình sự việc với nhân viên của phòng điều hành là Nguyễn Tuấn Đạt (39 tuổi).

Trong quá trình làm việc, giữa ông Bá và ông Đạt nảy sinh cự cãi. Ông Bá bỏ ra về nhưng ông Đạt không đồng ý. Sau một hồi “đấu võ mồm”, ông Đạt nhào tới đấm vào mặt ông Bá. Sau đó, ông Đạt còn dùng ghế inox tấn công nhân viên lái xe của hãng mình.

Điều đáng nói, ông Đạt đánh ông Bá ngay trước mặt các “sếp” như: La Ngọc Phú - Phó Giám đốc điều hành, ông Nguyễn Văn Cải - Trưởng phòng điều hành. Mặc dù cấp trên căn ngăn nhưng ông Đạt vẫn xông tới đánh tài xế Bá.

Ngay sau đó, ông Bá gọi điện cho vợ đến đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 trong tình trạng bị chấn thương đầu, chân và lưng, dập cánh mũi...

Ông Bá cho biết, giữa ông và Đạt chưa hề có thù oán gì.

Trước đó, vào đầu tháng 2/2009, ông Bá bị sa thải 2 tháng không lý do. Ông Bá đã gửi đơn kiện lên Sở Lao động TBXH và Liên đoàn Lao động TPHCM. Qua phân giải của cơ quan bảo vệ người lao động, ngày 25/3, ông Bá được bố trí lại công việc.  

Ngày 29/4, Công an phường 1, quận 10 cho biết đã mời ông Nguyễn Tuấn Đạt lên để làm rõ sự việc. 

Công Quang