Bình Định:

Tài xế gặp bé 2 tuổi lang thang lúc 1h sáng: "Tôi sợ bị hiểu lầm bắt cóc"

Doãn Công

(Dân trí) - Anh Nguyễn Xuân Trường, tài xế phát hiện bé 2 tuổi một mình giữa đêm khuya chia sẻ: "Lương tâm tôi không cho phép bỏ cháu bé lại. Tôi không sợ bị dàn cảnh cướp mà chỉ sợ bị hiểu lầm là bắt cóc…".

Tài xế bất ngờ gặp bé 2 tuổi một mình lang thang lúc 1h sáng ở Bình Định.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao câu chuyện anh Nguyễn Xuân Trường (29 tuổi, quê ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) - tài xế đã phát hiện và giúp đỡ bé gái khoảng 2 tuổi một mình đi lang thang lúc 1h đêm 18/5.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về câu chuyện này, anh Nguyễn Xuân Trường cho biết: "Lúc đó khoảng 1h sáng, tôi đang trên đường về nhà, tới đoạn thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát thì phía trước xuất hiện cháu bé đang đi giữa đường. Tâm lý lúc đó tôi hơi bất ngờ nên tấp xe vào lề quan sát, xem xét tình hình.

Tài xế gặp bé 2 tuổi lang thang lúc 1h sáng: Tôi sợ bị hiểu lầm bắt cóc - 1
Cháu bé 2 tuổi lang thang một mình giữa đường lúc 1h sáng được anh Nguyễn Xuân Trường phát hiện và tìm người thân giao lại an toàn.

Khi đó nhà ai cũng đóng cửa, đường không có ai. Tôi lập tức xuống trấn an cháu bé rồi đi kêu cửa người dân xung quanh đó giúp đỡ. Tôi là người ở xa tới nên chỉ người dân địa phương mới biết cháu bé là con của ai. Khoảng 15-20 phút kêu cửa thì có người ra giúp tìm người thân cháu bé, khi cháu bé được mẹ đến nhận thì tôi mới an tâm về nhà".

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người cảm kích trước hành động của anh Trường. Tuy nhiên, cũng có người lo sợ cho rằng nếu đây là một cảnh dàn dựng để cướp tài sản thì tài xế có thể đã gặp nguy hiểm.

Tài xế gặp bé 2 tuổi lang thang lúc 1h sáng: Tôi sợ bị hiểu lầm bắt cóc - 2
Hành động của anh Nguyễn Xuân Trường được cư dân mạng cảm phục.

Về việc này anh Trường chia sẻ: "Cướp thì tôi không sợ mà chỉ sợ hiểu lầm. Bởi trong tình huống đó chỉ có một mình tôi, đường vắng tanh, còn người dân sẽ không đánh giá hết tình hình. Nếu lúc đó tôi nhào đến ôm đứa bé thì người dân sẽ nghĩ mình bắt cóc đứa trẻ. Khi đó người dân mà hô hoán lên thì mình không thể nói gì được và vô tình mình làm ơn mắc oán".

Anh Trường chỉ không hài lòng về việc có tài khoản tiktok lấy lại clip của anh rồi đăng câu view bậy bạ, không đúng sự thật.

Tài xế gặp bé 2 tuổi lang thang lúc 1h sáng: Tôi sợ bị hiểu lầm bắt cóc - 3

Anh Mai Phước Trung vui mừng bên con gái vừa được anh Nguyễn Xuân Trường phát hiện trong đêm khuya.

"Tôi chia sẻ lên mạng xã hội câu chuyện của mình để anh em tài xế biết về tình huống gặp phải khi tham gia giao thông mà thôi. Tuy nhiên, tài khoản tiktok lại đăng câu view hướng dư luận sang một hướng khác. Tôi được biết hoàn cảnh gia đình cháu bé rất khó khăn nhưng tôi không muốn đề cập vì không muốn cuộc sống gia đình cháu bị xáo trộn", anh Trường cho hay.

Trong khi đó, anh Mai Phước Trung (40 tuổi, xã Cát Thành Anh - bố cháu bé 2 tuổi) cho biết nhà anh có 4 con: 3 trai và một gái. Cháu bé đi lang thang giữa khuya được tài xế Nguyễn Xuân Trường gặp là con út, hiện hơn 2 tuổi.

"Cứ chiều lại là tôi đi biển đánh bắt cá, đến 6h sáng hôm sau mới về. Hôm đó vợ tôi đi làm mệt về ngủ say quá, trời thì nóng nên để cửa cho mát. Nửa đêm cháu tỉnh dậy rồi đi ra đường lúc nào không biết. May mắn con tôi gặp được anh Trường và được anh đưa con đến tận nhà giao cho vợ tôi, nếu không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi chỉ biết cảm ơn anh Trường rất nhiều, chúc anh thật nhiều sức khỏe", anh Trung hạnh phúc chia sẻ.

Chị Mai Thị Nhung, người dân trong xóm cho hay: "Sáng đó tôi đang ngủ thì nghe tiếng ai gọi cửa nên giật mình dậy thì thấy anh tài xế nói thấy đứa bé không biết con cái nhà ai đi lang thang giữa đêm khuya. Tôi nhận ra cháu bé con anh Trung ở xóm nên cùng tài xế dẫn đến nhà giao cho mẹ cháu bé. May mà gặp anh tài xế tốt bụng chứ nhiều người bỏ đi thì không biết đường nào mà lần".

Tài xế gặp bé 2 tuổi lang thang lúc 1h sáng: Tôi sợ bị hiểu lầm bắt cóc - 4

Ngôi nhà của gia đình anh Trung không có cổng, đêm đó vì trời nóng, người mẹ mở cửa ngủ cho mát, vô tình cháu bé tỉnh dậy đi lang thang ra đường.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Trung rất khó khăn, anh làm nghề đi biển gần bờ, vợ làm công nhân cho xí nghiệp gỗ ở địa phương. Hai vợ chồng có 4 người con, đứa lớn đang học lớp 7, nhỏ nhất chính là cháu bé 2 tuổi nói trên.