1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

(Dân trí) - Hồi 2 giờ sáng nay, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại ngã ba Pháp Vân, Hà Nội. 3 người chết ngay trong xe, 1 người còn thoi thóp đã được đưa đi cấp cứu, chiếc xe Mitsubishi Jolie 7 chỗ bị xé tan, xe tải ben 18 tấn bị hỏng là hậu quả trực tiếp tại hiện trường.

Theo nhận định ban đầu của những nhân chứng có mặt tại hiện trường, chiếc xe bị tai nạn nghi ngờ mang BKS giả, vì đăng ký trên xe khác với BKS.

 

Tường thuật của anh Phan Huy Minh - nhân viên Cứu hộ 116 đang trực đêm tại trạm cứu hộ đầu đường QL1A - cho biết, anh đang ngồi xem ti vi trong trạm thì nghe thấy một tiếng động rất lớn như tiếng nổ ngay trước cửa trạm. Mọi người nhào ra khỏi trạm nhìn sang bên đường 1A thì thấy một chiếc xe 7 chỗ đã chui hẳn một nửa vào sau chiếc xe tải lớn theo chiều chạy về Hà Nội.

 

Cả ba nhân viên Minh, Quyết, Chiến không ai bảo ai chạy thẳng đến chỗ xe bị nạn. Tại hiện trường là chiếc xe Mitsubishi Jolie BKS 16LD-3167 đã chui hẳn vào gầm sau xe tải ben 18 tấn BKS 90T-3788 ngay trên khu vực có các lằn giảm tốc cuối đường.

 

Hai người ngồi tại ghế lái và ghế phụ toàn thân dập nát, đã tắt thở. Một người đang thoi thóp tại băng ghế sau. Khi mọi người đưa được nạn nhân ra khỏi xe, người này đã trút hơi thở cuối cùng do bị thương quá nặng.

 

Ngay sau đó Đội cứu hộ 116 đã thông báo Đội CSGT số 8 đến giải quyết, vì vụ việc quá nghiêm trọng nên Cảnh sát điều tra, Đội khám nghiệm của thành phố cũng tới hiện trường làm nhiệm vụ. 

 

Theo các giấy tờ tìm được thì ba người bị tử nạn là : Nguyễn Đức Cường - lái xe, sinh năm 1976, trú tại Đông Anh; Trần Minh Thành, sinh năm 1963; Đoàn Minh Thắng, sinh năm 1978.

 

Nguyên nhân vụ tai nạn khủng khiếp này có thể do lái xe con buồn ngủ để xe lao thẳng vào xe tải với tốc độ quá lớn.

 

Trần Đức
(Nguồn: Cứu hộ 116)