Sự thật thông tin "em bị bỏ thuốc, quá kinh khủng" ở Đà Nẵng
(Dân trí) - Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người phụ nữ ở Đà Nẵng bị đối tượng lạ mặt chuốc thuốc mê ngay giữa đường là tin thất thiệt.
Ngày 17/2, Công an thành phố Đà Nẵng đã bác bỏ thông tin về một vụ chuốc thuốc mê bất thành được lan truyền trên mạng xã hội, khẳng định đây là thông tin sai sự thật.
Trước đó, một tài khoản Facebook có tên "K.L." đã đăng tải câu chuyện về việc một đối tượng lạ mặt xin đi nhờ xe máy tại đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) vào tối 16/2.
Chị L. cho biết không chở người lạ trên mà chỉ tải app đặt xe giúp. Sau đó chị có dấu hiệu mệt nên nghi ngờ mình bị chuốc thuốc mê.
Theo bài viết, nạn nhân đã chạy vào một nhà hàng gần đó và được người dân đưa đi cấp cứu.
Bài viết này đã nhanh chóng gây hoang mang trong dư luận tại Đà Nẵng. Sau khi điều tra, công an đã mời chị H.K.L. (21 tuổi, trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), chủ tài khoản Facebook nói trên, lên làm việc và xác định không có vụ chuốc thuốc mê nào xảy ra.
Sau khi làm việc với công an, chị H.K.L. đã xóa bài đăng và đưa ra thông tin đính chính trên trang cá nhân.
Liên quan đến vụ việc này, công an cũng làm rõ "người lạ mặt" xin đi nhờ xe chị L. vào khoảng thời gian trên là anh L.T.K. (19 tuổi), nhân viên một quán nhậu trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Theo trình bày của anh K., vào khoảng 22h ngày 16/2, sau khi làm việc tại quán nhậu, anh đã bắt xe Grab đến cầu Rồng.
Đến khoảng 23h30 cùng ngày, khi đang đi bộ trên đường Võ Văn Kiệt, anh K. đã nhờ một người phụ nữ chở về lại quán nhậu nhưng không được do không có mũ bảo hiểm.
Anh K. cũng nhờ người phụ nữ này gọi xe Grab giúp nhưng người này không đặt xe giúp và sau đó lái xe đi. Về việc bị cáo buộc chuốc thuốc mê, chỉ khi công an mời lên làm việc, anh K. mới biết thông tin.