1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Chuốc thuốc mê bà cụ bán vé số để trộm tiền, ra đầu thú vì hối hận

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Chuốc thuốc mê, lấy hơn 6 triệu đồng của bà cụ bán vé số, nam thanh niên ở Đà Nẵng trốn vào tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng sau đó người này đã ra công an đầu thú vì cảm thấy hối hận.

Ngày 21/7, Công an quận Hải Châu (Công an Đà Nẵng) đang điều tra vụ nam thanh niên chuốc thuốc mê người bán vé số để lấy tiền.

Chuốc thuốc mê bà cụ bán vé số để trộm tiền, ra đầu thú vì hối hận - 1

Hình ảnh đối tượng trên đường tẩu thoát được camera ghi lại (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo điều tra ban đầu, tối 16/7, bà N.T.M. (53 tuổi, quê Quảng Ngãi, làm nghề bán vé số tại Đà Nẵng) đến Công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) trình báo việc bị kẻ gian lấy trộm tài sản.

Theo bà M., vào chiều cùng ngày, bà đi bộ trên đường Lê Đình Lý thì gặp nam thanh niên thường xuyên mua vé số của bà (nhưng bà không rõ nhân thân, lai lịch).

Người này đưa cho bà ly nước ép trái cây, vì thấy khách quen nên bà không nghi ngờ gì mà uống hết. Sau đó, người này chạy xe máy chở bà M. về phòng trọ của bà ở con ngõ nằm trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Hòa Thuận Tây).

Về phòng trọ một lúc, bà M. mê man không biết gì, khi tỉnh dậy thì phát hiện số tiền hơn 6 triệu đồng cất trong túi bị mất.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng cử lực lượng điều tra và xác định đối tượng là N.Đ.P. (52 tuổi, trú quận Thanh Khê).

Khi công an đang ráo riết truy tìm thì ngày 18/7, P. đến trình diện. Người này khai, do nợ nần, thiếu tiền tiêu nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà M.

Sau khi trộm được tiền, P. di chuyển vào tỉnh Quảng Ngãi. Đến sáng 18/7, thấy hối hận về hành vi của mình nên P. đến cơ quan công an đầu thú.