1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sở Ngoại vụ Hải Phòng lên tiếng về du học sinh Việt nghi bị hại chết ở Nhật

An Nhiên

(Dân trí) - Liên quan đến nghi vấn nam thanh niên người Việt bị đẩy xuống sông tử vong ở thành phố Osaka, Nhật Bản, chính quyền địa phương nơi nam thanh niên này sinh sống tại quê nhà đã lên tiếng.

Sở Ngoại vụ Hải Phòng lên tiếng về du học sinh Việt nghi bị hại chết ở Nhật - 1

Cảnh sát điều tra hiện trường nơi nam thanh niên nghi bị đẩy xuống ở thành phố Osaka, Nhật Bản. (Ảnh: Sankei Shimbun).

Trao đổi với Dân trí chiều 3/8, ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) xác nhận, sáng cùng ngày, gia đình T.Đ.T.A. (SN 1999, là du học sinh tại Nhật Bản) đã đến Công an phường trình báo về vụ việc T.A bị hại chết tại Nhật Bản.

"Công an phường sẽ thông tin với cấp trên để báo cáo Sở Ngoại vụ thành phố xem xét", ông Hải nói.

Một lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP Hải Phòng cũng cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc qua mạng xã hội và báo chí. Tuy nhiên, theo quy trình thì Tổng lãnh sự Việt Nam bên Nhật sẽ báo về cho Cục Lãnh sự và Cục này báo về Sở Ngoại vụ thành phố. Đây là quy trình chặt chẽ, khi tiếp nhận sở sẽ phối hợp giải quyết.

Trao đổi với báo chí, người thân của T.Đ.T.A. cho biết, gia đình nhận được hung tin từ một người bạn cùng phòng với T.Đ.T.A. báo về. Gia đình đang vô cùng rối bời và đau xót.

Cộng đồng mạng ở Hải Phòng cũng dậy sóng trước nghi án du học sinh bị đẩy xuống sông, bày tỏ sự căm phẫn người đã gây ra cái chết cho du học sinh, đồng thời lên án mạnh mẽ những người được cho là có mặt tại hiện trường nhưng chỉ đứng quay clip mà không cứu giúp nạn nhân. Qua nội dung các video clip trên mạng, có thể phán đoán trong nhóm người đứng quay phim có cả người Việt.

Như Dân trí đã thông tin, truyền thông Nhật Bản đưa tin một nam thanh niên đã bị đẩy xuống sông dẫn đến tử vong ở thành phố Osaka vào tối 2/8. Nạn nhân nghi là người Việt Nam.

Theo NHK, vào khoảng 20h20 ngày 2/8 (theo giờ địa phương), tại khu vực ven sông Dotonbori ở thành phố Osaka, Nhật Bản, một phụ nữ đã gọi điện báo tin cho cảnh sát rằng: "Một người nước ngoài đang chết đuối".

Nạn nhân sau đó được tìm thấy và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng đã tử vong. Nạn nhân nghi bị một người khác đánh ở khu vực bờ sông, trước khi bị đẩy xuống nước. Sở cảnh sát Osaka đang tiến hành điều tra vụ việc.