1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phiên toà xét xử vụ án Trịnh Nguyên Thuỷ:

Số ma tuý đủ để khiến hàng triệu người nghiện ngập

(Dân trí) - Ngày thứ 3 phiên xét xử, 21/1, HĐXX tiếp tục thẩm vấn nhóm dối tượng bị truy tố với hành vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý. Chỉ riêng nhóm đầu tiên bị gọi hỏi, số lượng ma tuý được mua bán, vận chuyển đã lên đến hàng trăm bánh.

Luật sư “vớt” tội cho bị cáo

Đối tượng chủ chốt của nhóm này là Lê Văn Tình. Cơ quan điều tra xác định, Tình là đầu mối tập kết, phân phối hàng lớn tại “chợ” ma tuý Mộc Châu. Từ năm 2000, bị cáo đã xây dựng được một mạng lưới “cửu vạn” thu gom, vận chuyển hàng trắng về cho mình. Sau đó, Tình lại đổ mối cho các đối tượng kinh doanh mặt hàng này tại các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hà Tây, Nam Định…

Tình đã đưa tiền cho Tráng A Lau, Tráng A Dế, Lầu A Xếnh… sang Lào mua hàng trăm bánh heroin. Số tiền chênh lệch nhóm Lau, Xếnh được hưởng chỉ là 2 triệu đồng/bánh. Trước toà, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý của mình. Tuy nhiên, có bị cáo không thừa nhận số lượng heroin được thể hiện trong cáo trạng và cho biết do bị “ép cung” nên đã nhận bừa.

Về vấn đề thị trường tiêu thụ, toà cũng làm rõ mối đổ hàng lớn nhất của Tình là Vũ Hồng Điệp, Vũ Hồng Hải ở Nam Định. Điệp khai trước toà, đã lấy 228 bánh hàng của Tình về bán ở Nam Định, trong đó có chuyển cho vợ Hải 40 bánh. Tuy nhiên, Tình phủ nhận số lượng ma tuý lớn này, chỉ nhận 25 bánh.

“Tóm” được chi tiết Điệp phản cung nói mình nhận bừa vì bị cơ quan điều tra ép cung, luật sư của Tình lập tức khuyên Điệp thành thực nhưng không nên vì thế mà nhận hết tất cả, vừa nguy hiểm cho mình, vừa không có lợi cho các bị cáo khác.

Ông cũng đã cố “vớt vát” tội cho bị cáo dựa vào lời khai của Lầu A Xếnh là Tình vẫn còn “bùng” của mình số tiền 4.200USD. Luật sư cho rằng, quy đổi ra thì số tiền này tương đương với 58-59 bánh heroin chứ không phải 60 bánh như truy tố.  

Vận chuyển hàng chục bánh heroin, nhà vẫn đói

Số ma tuý đủ để khiến hàng triệu người nghiện ngập - 1
 Các bị cáo trong nhóm tội "Vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý" hầu toà ngày 21/1.

Phòng xử án chùng xuống khi nghe lời khai của nhóm bị cáo người dân tộc thiểu số tại toà. Lầu A Xếnh có hai vợ với đàn con 5 gái, 1 trai, cảnh nhà nheo nhóc. Nhà Xếnh vẫn thuộc diện hộ đói, trong nhà không có tài sản gì đáng giá, mỗi năm thiếu ăn 6 tháng.

Hai anh em Tráng A Lau, Tráng A Dế gia cảnh cũng không sáng sủa hơn, bố mẹ già yếu, gia đình không có tài sản gì đáng giá, bản thân nghiện hút. “Chạy” 60 bánh heroin cho Lê Văn Tình, mỗi bánh được 2 triệu. Số lượng ma tuý buôn bán có thể quy đổi đến nhiều lần mức án tử hình nhưng cuối cùng chia nhau mỗi người cũng chỉ được 30 triệu đồng.

Tất cả cũng chỉ vì đói nghèo và nghiện hút. Xót xa!

Những đối tượng này được xác định là những “cửu vạn” trong mạng lưới ma tuý của Lê Văn Tình, thu gom ma tuý từ Lào về cho Tình, “lấy công làm lãi”. Chính những “đầu nậu” tổ chức đường dây lấy hàng và thị trường tiêu thụ như Tình mới hưởng lợi nhuận lớn. Mức độ nguy hiểm của hành vi này vì thế cũng bị đánh giá cao hơn.

Đại diện VKS đã tổng kết lại những con số làm cả phòng xử án choáng váng. Trong vụ án đã phát hiện các bị cáo mua bán, vận chuyển tổng số 614 bánh và 27,5 cây heroin, xấp xỉ 216 kg và 199,5 kg thuốc phiện. Số ma tuý đó có thể khiến hàng triệu người trở thành nghiện ngập.

Tất cả 26 bị cáo tham gia vào 30 nhóm hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý đều bị truy tố theo K4 Đ194 BLHS với khung hình phạt có thể lên tới mức tử hình. 3 bị cáo trong số đó đã cầm chắc cái chết trong một bản án trước đó. Và trong phiên toà này, nhiều thẩm phán, luật sư cũng dự đoán sẽ có tới cả chục án tử hình nữa.

Thái Anh