1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẽ làm rõ hơn vai trò của Phi Hùng trong vụ U23 bán độ

Bản kết luận của Cục C14 mới gửi lên Viện kiểm sát chưa khẳng định rõ được sự liên quan của Phi Hùng đến vụ U23 quốc gia bán độ ở SEA Games 2005, dù cựu tuyển thủ này từng bị triệu tập. Nếu "bóc tách" được Phi Hùng, cơ quan điều tra có thể thu thập được những chứng cứ quan trọng của chuyên án U23.

Trong lời khai của mình, Quốc Vượng nói rằng khi sang Philippines để dự SEA Games 23, cầu thủ này đã nhắn tin về Việt Nam để bàn chuyện bán độ. Hai hôm sau, Phi Hùng điện sang cho Vượng và nhắn rằng lúc nữa sẽ có người tên Hải (sau này xác định là Trương Tấn Hải) gọi điện sang để "nói chuyện". Cũng trong thời gian này, Phi Hùng liên lạc với Tấn Hải rất thường xuyên, cả bằng điện thoại di động lẫn cố định và thời lượng đàm thoại lên hơn 2 giờ đồng hồ. Bản thân Phi Hùng cũng gọi điện cho Quốc Vượng.

 

Tuy nhiên, trong bản kết luận, các điều tra viên không khẳng định cựu tuyển thủ quốc gia này có liên quan hay không. Một thành viên của ban An ninh của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho rằng: "Cơ quan điều tra nên xoáy sâu hơn về trường hợp của Phi Hùng. Có nhiều lý do để làm điều đó bởi Phi Hùng cũng là tay cờ bạc có tiếng và những người như vậy sẽ không làm việc mà thiếu thù lao. Có thể, nếu bóc tách được Phi Hùng, cơ quan điều tra sẽ thu thập được thêm những chứng cứ quan trọng, cả liên quan đến chuyên án U23, hoặc chí ít cũng xoá sổ được một vài ổ nhóm cờ bạc nào đó".

 

Quốc Vượng không "làm" trận bán kết và chung kết vì sợ lỡ cơ hội lịch sử

 

Sau khi "làm" thành công trận gặp Myanmar (thắng một bàn cách biệt), trùm độ Lý Quốc Kỳ và "môi giới" Trương Tấn Hải tiếp tục liên lạc với Quốc Vượng để đưa ra kèo 2 trận bán kết, chung kết SEA Games 2005. Trận bán kết với Malaysia, kèo mà Hải và Kỳ đưa ra là hoà trong 90 phút nhưng Vượng không đồng ý vì sợ "nhỡ thua thì chết". Trước trận chung kết, Hải và Kỳ tiếp tục liên lạc và nói: "Việt Nam thua thì có tiền tỷ". Vượng trả lời: "Hôm nay mà đá thắng thì đi vào lịch sử, cơ hội trả nợ còn nhiều". Trước thái độ dứt khoát của Vượng, cả Lý Quốc Kỳ và Trương Tấn Hải đành thôi.

  

Trương Tấn Hải và Quốc Vượng không ăn chặn tiền

 

Trong bản ký phúc cung của mình, Trương Tấn Hải khẳng định không ăn chặn tiền của Quốc Vượng và cũng không nhận được đồng nào từ Vượng và trùm độ Lý Quốc Kỳ - một mặt xích quan trọng trong đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Kỳ "cho" Vượng 500 triệu đồng và số tiền này đã được chuyển đầy đủ đến tay Vượng. Ngoài ra, Hải khai còn "lỗ" khi cá độ hộ Quốc Vượng 250 triệu đồng nên "người ta không cho đặt thêm nữa".

 

Quốc Vượng cũng một mực thanh minh với các điều tra viên rằng, bị can này không hề ăn chặn tiền của 6 bị can còn lại. Lý Quốc Kỳ hứa cho mỗi cầu thủ 20 triệu đồng và Vượng đã "thanh toán" đúng với số tiền đó cho Văn Quyến, Quốc Anh, Phước Vĩnh, Văn Trương, Bật Hiếu và Hải Lâm; còn 500 triệu kia là Lý Quốc Kỳ cho và cũng là tiền lãi sau khi Vượng "đánh độ".

 

Theo Minh Hải
Vnexpress

Dòng sự kiện: Bán độ SEA Games 23