1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Quảng Ninh:

Sập lò than, hai người thoát chết trong gang tấc

(Dân trí) - Rạng sáng ngày 17/3, một mỏ than thổ phỉ tại lò giếng cũ ở khu vực hồ Yên Trung (thị xã Uông Bí) bất ngờ bị sập, vùi lấp hai thanh niên. Công tác cứu hộ kéo dài đến cuối buổi chiều cùng ngày…

Tin từ công an thị xã Uông Bí: qua tiếp nhận thông tin và điều tra ban đầu, anh Trần Thanh Quang (sinh năm 1988, trú tại khu Tân Lập I, xã Phương Đông, TX Uông Bí), thuê nhà ở cùng 4 học sinh trường Cao đẳng nghề mỏ Hữu Nghị gồm Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Bá Đương, Nguyễn Văn Hoàn, Vũ Quang Trung. Ngày 16/3, cả 5 người vào khai thác than trái phép tại lò giếng cũ ở khu vực hồ Yên Trung, xã Phương Đông. Điểm khai thác than này đã bị công an thị xã và lực lượng chức năng đánh sập, san lấp vào ngày 2/2/2008.

Vào khoảng 4h ngày 17/3, lò trên đã bị sập, vùi lấp anh Trần Thanh Quang và Nguyễn Văn Tuấn, 3 người còn lại thoát ra khỏi lò. Ngay khi sự việc xảy ra, công an thị xã đã phối hợp các lực lượng chức năng tích cực triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và đến 14h cùng ngày, đã thấy anh Quang và anh Tuấn vẫn còn sống.

Cho đến cuối giờ chiều, công tác cứu hộ vẫn được tiếp tục.

Phúc Hưng