1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sập ban công cơi nới nhà tập thể cũ, một người tử nạn

(Dân trí) - Ban công tầng 4 dãy nhà tập thể trăm tuổi trên đường Lý Thường Kiệt, phường Phan Bội Châu (Hồng Bàng, Hải Phòng) bất ngờ bị sập làm một người thiệt mạng.

Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 19/7, tại dãy nhà tập thể trên đường Lý Thường Kiệt, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một người tử vong.
 
Anh Trần Quang Thành, SN 1972, trú tại tầng 1, số nhà 336 Lý Thường Kiệt cho biết: "Tôi đang ngồi xem tivi thì nghe thấy tiếng rắc rắc, sau đó là tiếng đồ rầm. Sợ quá quá, tôi chỉ biết ngồi yên trong nhà ôm đầu. Lát sau trấn tĩnh, nhìn qua khe cửa xếp, tôi phát hiện thấy một đống gạch đá, bê tông, đồ đạc ngay trước cửa nhà. Bên cạnh đó là ông Nhân 53 tuổi (cùng số nhà, sống trên tầng 4 của khu nhà tập thể này) nằm bất động”.

Sau khi xảy ra vụ việc, bà con khối phố lập tức đưa ông Nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu. Tuy nhiên, ông Nhân đã tử vong trước đó do đa chấn thương.

Hiện trường vụ sập ban công
Hiện trường vụ sập ban công
Hiện trường vụ sập ban công

Hiện trường vụ sập ban công

Nhận được tin báo, chính quyền phường cùng các lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến vụ việc này, bà Lê Thị Hường, SN 1944, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố Hoàng Hoa Thám, phường Phan Bội Châu (Hồng Bàng, Hải Phòng) cho biết, căn hộ của nạn nhân nằm trong khu nhà tập thể do người Hoa xây dựng hơn 100 năm nay. Hiện tất cả khu tập thể này đang do Công ty Quản lý Nhà Hải Phòng quản lý.
 
Ông Nhân sống cùng mẹ ruột là cụ Đoàn Thị Ngọc, SN 1942. Cụ Ngọc may mắn thoát nạn, đã được đưa lên phường ở tạm chờ con cháu tới đón về. Do người dân tự ý xây dựng thêm tường bao lên làm công trình phụ, lâu ngày ban công bị xuống cấp, ngấm nước dẫn đến bị đổ sập dẫn đến cái chết cho ông Nhân.

Người dân ở đây cho biết họ đã làm đơn làm đơn gửi chính quyền phường và Công ty Quản lý nhà Hải Phòng đề nghị cho sửa chữa khu nhà trăm tuổi này; tuy nhiên đến nay vẫn không có phản hồi gì từ nhà chức trách.

Rất may vụ việc xảy ra vào ban đêm nên hạn chế được thương vong về người. Nếu ban công sập vào ban ngày sẽ gây nguy hiểm cho nhiều người vì dưới chân căn hộ này là vị trí họp chợ Đổ.

Thu Hằng