1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

“Sánh bước yêu thương” với gia đình chiến sĩ đang bảo vệ biển đảo

(Dân trí) - Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tại TPHCM, Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam đã tổ chức chương trình “Sánh bước yêu thương” và phát động quỹ giúp đỡ gia đình chiến sĩ đang bảo vệ biển đảo.

Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam VTEKT (thuộc Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam) đã trao tặng 9 phần quà, mỗi phần trị giá 5 triệu đồng cho con em các cán bộ, chiến sỹ thuộc Lữ đoàn 146 (Bộ Tư lệnh Hải quân) có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Bên cạnh đó, Quỹ cũng quyết định sẽ hỗ trợ hàng tháng 1,5 triệu đồng và chi phí chữa bệnh cho các em này. Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam cũng đã trao thưởng cho 5 tài năng khuyết tật có thành tích tốt trong học tập, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình trao quà cho các trẻ em khuyết tật
Chương trình trao quà cho các trẻ em khuyết tật

Tại chương trình, nhiều người đã không ngăn được những giọt nước mắt khi nghe người thân của chiến sĩ Phan Văn Hoàng và Trương Văn Chung (hiện đang công tác tại Trường Sa) kể về câu chuyện cuộc đời, gia đình mình. Họ đã vượt lên nghịch cảnh, đảm đang việc nhà và là hậu phương vững chắc để chồng mình yên tâm bảo vệ biên cương thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng, ngọn gió.

Chị Ngô Thị Hằng, vợ của chiến sĩ hải đảo Phan Văn Hoàng tâm sự, anh chị lập gia đình ở tuổi đôi mươi. Sau nhiều năm nhưng họ vẫn chưa có con. Hai vợ chồng đi vay 200 triệu đồng để thụ tinh trong ống nghiệm. Qua bao ngày mong đợi, cháu Phan Thị Thu Hoài kháu khỉnh ra đời. Dù đang công tác nơi đầu sóng giữa biển khơi của tổ quốc nhưng anh Hoàng luôn hướng về đất liền để chia sẻ niềm vui cùng vợ.

Thật buồn, khi vừa trả dứt nợ thì anh chị phát hiện ra con của mình bị máu trắng, nguyên nhân là di chứng từ người ông, vốn là một cựu binh. Hiện tại, hai vợ chồng chị đã bán nhà để chạy chữa cho con nhưng vẫn đầy khó khăn, nỗi buồn giăng khắp, nhưng cả hai vợ chồng vẫn quyết tâm kéo dài sự sống cho em bé và một hy vọng mong manh là con của mình sẽ sớm khoẻ mạnh.

Những câu chuyện khác về những khó khăn mà nhiều gia đình chiến sỹ, cựu binh, thương bệnh binh có con, em mình bị khuyết tật, bị các bệnh hiểm nghèo mà người nghe thấy lòng mình trĩu nặng suy tư. Đó là một nỗi đau lớn của chiến tranh để lại.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của một trẻ em khuyết tật tài năng 
Tiết mục biểu diễn văn nghệ của một trẻ em khuyết tật tài năng 

Linh mục Phan Khắc Từ, Giám đốc Quỹ VTEKT cho biết, khi biển Đông dậy sóng, Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của quê hương, các chiến sĩ đang ngày đêm căng mình bảo vệ vùng biển thiêng liêng của tổ quốc, thì hơn lúc nào hết chúng ta cần đứng bên cạnh các anh, gia đình của các anh để chia sẻ động viên và hỗ trợ.

Chính vì vậy, nhân dịp này, Quỹ VTEKT đã kêu gọi mọi giới mọi ngành, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, nhà thờ, nhà chùa cùng “Sánh bước yêu thương” với các gia đình chiến sĩ đang bảo vệ biển đảo của quê hương, đặc biệt là các gia đình có con, em, người thân là người khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo.

“Chúng tôi cũng thiết tha kêu gọi yêu chuộng hoà bình, phản đối chiến tranh vì chiến tranh sẽ tạo đau thương, mất mát, làm gia tăng người khuyết tật. Hàng ngày, mặc dầu chiến tranh đã lùi xa, nhưng tiếng bom rền, đạn pháo, mìn nổ vẫn còn và biết bao người vô tội phải mất đi hoặc bị thương tật thời hậu chiến”, Linh mục Phan Khắc Từ nói.

Chương trình “Sánh bước yêu thương” với gia đình chiến sĩ bảo vệ biển đảo, bảo vệ quê hương trong thời gian 2 tháng, từ ngày 1/6/2014 đến hết ngày 30/8/2014. Hãy “sánh bước yêu thương” bằng cách ủng hộ trực tiếp cho quỹ hoặc nhắn tin vào đầu số 1406 với cú pháp SBYT (sánh bước yêu thương) (bắt đầu kích hoạt vào ngày 10/6/2014).

Công Quang