1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sài Gòn "say ngủ" trong sáng Xuân đầu năm

(Dân trí) - Không thức khuya dậy sớm, không ồn ào náo nhiệt, Sài Gòn sáng Mùng 1 Tết Ất Mùi bình yên một cách nhẹ nhàng. Trong tiết trời dịu nắng của ngày đầu xuân, đường phố Sài Gòn như vẫn còn trong giấc ngủ say, sau đêm trắng đón giao thừa.


Sài Gòn say ngủ trong sáng Xuân đầu năm
Không như thời điểm này ở những ngày thường, sáng nay các tuyến đường trên địa bàn TPHCM đều trở nên vắng lặng.

Sài Gòn say ngủ trong sáng Xuân đầu năm
Đặc biệt, những tuyến đường thường ngày hay xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông giờ cao điểm trở nên khác lạ hơn so với mọi ngày.

Các cửa hàng đóng cửa lặng yên trong giấc ngủ...
Các cửa hàng đóng cửa lặng yên trong giấc ngủ...

Các trạm xe buýt cũng vắng bóng hành khách như mọi khi.
Các trạm xe buýt cũng vắng bóng hành khách như mọi khi.

Các trạm xe buýt cũng vắng bóng hành khách như mọi khi.
Những khu vực vòng xoay thường tắc nghẽn giao thông giờ cao điểm bỗng dưng thoáng đãng hơn rất nhiều.

Các trạm xe buýt cũng vắng bóng hành khách như mọi khi.
Thỉnh thoảng đâu đó trên đường, hình ảnh một cụ ông lặng lẽ ngồi "bán lộc may" cho những hành khách đầu tiên lưu thông trên đường.

Khu vực trước Dinh Thống Nhất, Q.1 không còn cảnh náo nhiệt xe cộ như ngày thường.
Khu vực trước Dinh Thống Nhất, Q.1 không còn cảnh náo nhiệt xe cộ như ngày thường.

Công viên cũng đang ngủ nướng dù mặt trời đã dần ló dạng.
Công viên cũng đang "ngủ nướng" dù mặt trời đã dần ló dạng.

Một cụ ông lặng lẽ ngồi ở góc công viên trung tâm
Một cụ ông lặng lẽ ngồi ở góc công viên trung tâm

Những bông hoa sặc sỡ đón chào một ngày mới đầu tiên của năm Ất Mùi.
Những bông hoa sặc sỡ đón chào một ngày mới đầu tiên của năm Ất Mùi.

Cô lao công vẫn âm thầm làm việc ngày đầu năm - Người xông đất đầu tiên cho các công viên.
Cô lao công vẫn âm thầm làm việc ngày đầu năm - Người "xông đất" đầu tiên cho các công viên.

Khu vực xung quanh Nhà thờ Đức Bà cũng rất đỗi bình yên 
Khu vực xung quanh Nhà thờ Đức Bà cũng rất đỗi bình yên 

Thấp thoáng bóng dáng của một người dân chăm chỉ chạy xe tập thể thao ngày đầu năm.
Thấp thoáng bóng dáng của một người dân chăm chỉ chạy xe tập thể thao ngày đầu năm.

Nhà thờ Đức Bà vẫn còn say giấc ngủ ngon cùng thành phố.
Nhà thờ Đức Bà vẫn còn say giấc ngủ ngon cùng thành phố.

Không gian bình yên trước Nhà hát Thành phố 
Không gian bình yên trước Nhà hát Thành phố 

Chợ Bến Thành cũng tạm mất đi cảnh nhộn nhịp mua bán như ngày thường
Chợ Bến Thành cũng tạm mất đi cảnh nhộn nhịp mua bán như ngày thường

Những hành khách đầu tiên bắt đầu ra đường trong buổi sáng của năm mới.
Những hành khách đầu tiên bắt đầu ra đường trong buổi sáng của năm mới.

Những hành khách đầu tiên bắt đầu ra đường trong buổi sáng của năm mới.
Sau một năm "làm việc" bận rộn, thức khuya dậy sớm, oằn mình với khói bụi, tiếng ồn, xe cộ... Sài Gòn lại có được những ngày nghỉ ngơi thật bình yên.

Những hành khách đầu tiên bắt đầu ra đường trong buổi sáng của năm mới.
Sài Gòn vẫn còn đang ngủ say sau một đêm thức trắng cùng với người dân thành phố đón chào năm mới Ất Mùi 2015.

Bài, Ảnh: T.Hòa