1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Quên mình cứu người giữa dòng nước dữ

(Dân trí) - Chiều 25/3, một vụ chìm thuyền trên sông Đại Giang (Quảng Ninh, Quảng Bình) làm 6 người bị thiệt mạng. Từ trong hoạn nạn thương tâm đó, xuất hiện tấm gương quên mình dũng cảm cứu người của anh Lê Văn Tuấn, công an viên bản Trường Giang.

Sáng 26/3, khi chúng tôi tìm gặp, anh Lê Văn Tuấn vẫn chưa hết bàng hoàng, mệt mỏi sau một đêm thức trắng đằm mình cứu người bị nạn. Với giọng còn khản đặc do nhiễm lạnh, anh cho biết: Vào khoảng 15 giờ chiều 25/3, anh cùng Trần văn Tình - em trai và người bạn trong bản là Nguyễn Mậu Khánh đang sản xuất trên nương rẫy thì bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh trên dòng sông gần nơi sản xuất.

 

Không ngần ngại, anh bảo em trai và người bạn cùng mình chạy băng qua rừng, lao xuống dòng sông cứu người bị nạn. Bằng trí thông minh và lòng dũng cảm, anh lặn ra giữa dòng người bị nạn đang vật lộn với sông nước, lần lượt đưa được chị Võ Thị Tuyên và anh Võ Doãn Uyền vào bờ an toàn.

 

Ngay sau đó, thấy một nạn nhân khác là chị Võ Thị Lý đang chới với và chìm dần theo dòng nước hung dữ, anh Tuấn lại lao thẳng ra sông kéo tay chị Lý đưa vào bờ. Khi dìu được chị Lý vào bờ cũng là lúc anh Tuấn lả người vì kiệt sức. Cùng lúc đó, đội cứu hộ, cứu nạn của xã Trường Xuân vừa tới, khẩn trương thực hiện các biện pháp hô hấp nhân tạo cứu chị Lý. Nhưng do cứu chữa chậm, chị Lý đã tử vong.

 

Được biết hoàn cảnh gia đình anh Lê Văn Tuấn rất khó khăn. Vợ anh là chị Nguyễn Thị Bảy, 39 tuổi, đau ốm, nằm liệt giường đã ba năm nay. Một mình anh phải tự chèo chống, vừa nhận hai sào ruộng cấy lúa, vừa nhận hơn 11 ha đất đồi trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Ngoài ra, hàng ngày anh còn lên rừng đốn củi đem tới chợ bán lấy tiền để thuốc thang chăm sóc vợ, nuôi hai con nhỏ ăn học.

 

Tấm gương dũng cảm quên mình cứu người gặp nạn của anh Lê Văn Tuấn đã được Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh trao tặng Bằng khen cùng phần thưởng xứng đáng.

 

Ngọc Châu
TTXVN