1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I
  3. Thiên tai dồn dập ở miền Bắc

Quảng Nam: Kinh hoàng dịch heo tai xanh

(Dân trí) - Theo thống kê nhanh của Chi cục Thú y Quảng Nam, toàn tỉnh đã có trên 21 ngàn con heo nhiễm bệnh và chết. Đại dịch đã trở thành nỗi bàng hoàng của người nuôi heo và nỗi kinh hoàng của người dân trước những hậu quả về ô nhiễm môi trường và nguy cơ nhiễm bệnh từ dịch.

Tính đến chiều ngày 19/7, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, dịch heo tai xanh đã bùng phát và lan rộng từ Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình…, tràn qua cả các huyện miền núi và trung du như Tiên Phước, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Núi Thành.

 

Tiền tỷ đổ sông đổ biển, nông dân trắng tay kêu trời

 

Hơn 1 tuần liền từ lúc dịch bùng phát với ổ dịch 1.000 con lợn chết tại hai huyện Quế Sơn và Thăng Bình. Phải nói chưa bao giờ, người nuôi heo đối diện với một dịch bệnh gia súc kinh hoàng và nguy cơ bại sản, nợ nần chầu chực đến như thế này.

 

Chỉ tính riêng xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, ông Chủ tịch xã Nguyễn Công Cán cho biết: “Khoảng hơn 6 tỷ đồng của người nông dân đã trôi sông đổ biển theo xác heo, ước tính thiệt hại nặng gấp đôi cơn bão số 6 năm ngoái. Bệnh phát tán quá nhanh, chỉ trong 2 ngày, toàn xã không có thôn nào, lợn không bị nhiễm dịch. Dân cuống cuồng bán đổ bán tháo những con lợn sống và sang hết tuần thì chuồng trại trong xã đã trống hoác trống huơ”.

 

Bao nhiêu vốn liếng, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu hy vọng, trắng tay, người nông dân bàng hoàng, sững sờ vẫn không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Chị Thu, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình nói trong nước mắt: “Tui nuôi heo mười năm rồi. 20 con cũng chuẩn bị xuất chuồng, vậy mà lăn đùng ra chết. Còn chi nữa trời?”.

 

Hàng ngàn người nông dân đứng trước nguy cơ thiếu đói trầm trọng. Chúng tôi chạnh lòng: “Cơm còn chưa chắc có ăn. Rồi sẽ có nhiều trẻ em nông thôn phải bỏ trường bỏ lớp sau cơn bại sản vì dịch heo tai xanh kinh hoàng này”.

 

Tiếc của, ham lợi làm liều

 

Mặc dù các phương tiện thông tin và các lực lượng chức năng huy động toàn bộ lực lượng vào cuộc khuyến cáo và ngăn chặn, vận chuyển, tiêu thụ, mua bán lợn dịch nhưng người dân vẫn nhắm mắt làm liều, tìm mọi cách để vớt vát chút ít vốn liếng. Heo chết dịch lẫn heo sống, mặc kệ lệnh cấm, người nuôi vẫn tìm cách mổ thịt, thậm chí luộc sẵn đem đi bán tại các nơi chưa phát dịch từ khi dịch chỉ mới ngọ ngoẹ ở vài ba huyện.

 

Cánh lái buôn “được mùa” mua lợn giá bèo cũng lùng sục thu mua và vận chuyển (con lợn bạc triệu giờ được rao bán với giá trên dưới 100 ngàn, còn bị mặc cả). Và đội quân vận chuyển lợn dịch trở nên liều lĩnh bất chấp.

 

Thông tin từ UBND huyện Thăng Bình, ông Phan Thăng An, chủ tịch huyện cho biết, từ đêm 18/7 đến rạng sáng 19/7, lực lượng liên ngành huyện Thăng Bình đã chặn bắt hơn 500 lợn dịch chuyển từ các vùng dịch ra khu vực Cây Cốc, thị trấn Hà Lam. Điều đáng nói là những lái heo bị bắt đã dùng cả đá tấn công, chống người thi hành công vụ cho đến khi bị vây bắt và toàn bộ số lợn dịch trên đã bị thiêu huỷ.

 

Trước đó, ngày 17/7 trong lúc tuần tra trên Quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện xe tải mang biển số 92K-4900 do tài xế Phạm Văn Thanh, trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam vận chuyển trên xe hơn 40 con heo không có giấy kiểm dịch chạy về hướng Bình Định. Bị bắt giữ, trong khi các lực lượng thú y và CSGT ăn trưa trước khi đưa xe lợn dịch đến điểm thiêu huỷ, lái xe này đã cho xe nổ máy chạy trốn, hiện đang bị truy nã.

 

Quảng Nam: Kinh hoàng dịch heo tai xanh - 1

Liều lĩnh vận chuyển heo.

 

Người tiêu dùng nói không với thịt heo

 

Trước những thông tin về việc heo dịch luồn lách khỏi vùng dịch bệnh bày bán trà trộn trong các chợ nơi chưa bị “giặc heo” tấn công, người tiêu dùng tự nguyện nói không bất kể đó là heo đã hay chưa bị nhiễm dịch.

 

Chị Phạm Thị Tuyết, đang đi chợ tại thị xã Hội An cho hay: “Tui nghe cái chuyện rùng rợn đào cả heo đã chôn dưới đất lên thịt bán và làm nem chả kinh quá. Có cho vàng cũng không dám mua heo”.

 

Chị Trần Thị Liên, bán Mỳ Quảng thịt heo cũng chuyển sang bán Mỳ Quảng thịt bò vì “bán thịt heo, người ta sợ không ăn, bán Mỳ thịt bò, lời ít lại nhưng có người ăn”. Cũng vì heo dịch mà giá các loại cá và thịt bò tại các chợ đã nhủng nhỉnh tăng. Thịt bò các loại tăng xấp xỉ 10.000/kg. Chị Lợi bán thịt heo tại chợ Hội An ngán ngẩm “chắc mai nghỉ bán vì bày hàng chẳng có ai mua”.

 

Theo khuyến cáo, có gần 70% vi-rút dịch “tai xanh” ở heo (vi-rút Lelytad) có khả năng kết hợp với các bệnh nghiêm trọng khác ở lợn như tụ huyết trùng, tả, thương hàn, cúm lợn… có thể gây rối loạn tiêu hoá ở người nếu ăn phải lợn bệnh.

 

Nỗi kinh hoàng dịch heo tai xanh ám ảnh người dân và các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam suốt hơn một tuần qua và đang lên đến đỉnh điểm. Nguy cấp hơn, các tỉnh thành lân cận như Quảng Ngãi, Đà Nẵng đang xuất hiện hiện tượng các ổ heo bệnh chết hàng loạt.

 

Tại Đà Nẵng đã có 4 xã Hoà Khương, Hoà Vang (huyện Hoà Vang) và Hoà Xuân, Hoà Thọ (quận Cẩm Lệ) có lợn mắc dịch trong tuần này 1 tuần qua (cơ quan chức năng chưa xác định rõ nguyên nhân mặc dù đã lấy mẫu từ lợn dịch đi xét nghiệm?!).

 

Tại tỉnh Quảng Ngãi, 80 hộ dân xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa bàng hoàng vì heo chết hàng loạt. Các lực lượng chức năng thừa hành lệnh UBND thành phố ra quân đóng chốt nghiêm ngặt tại các trạm, các ngõ thông thương xung yếu như tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, đường Lê Văn Hiến, Quốc lộ 14B, tuy nhiên vẫn khó mà kiểm soát được hết. Và người tiêu dùng tại đây cũng bắt đầu e dè với thịt lợn.

 

Khánh Hiền