Phút sinh tử của nạn nhân chìm tàu trên vịnh Hạ Long

(Dân trí) - Nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy - Hạ Long, sự kinh hãi vẫn còn hiện rõ trên nét mặt 2 nữ du khách người Đài Loan. Chỉ trong chớp mắt, giữa chuyến du lịch, 2 bà đã mất đi những người thân thiết.

Sáng ngày 4/10, có mặt tại Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy, PV Dân trí tiếp xúc, thăm hỏi 2 nạn nhân vụ chìm tàu trên Vịnh Hạ Long và được nghe chính họ kể lại về giây phút kinh hoàng trong buổi chiều định mệnh.

Tai nạn bất ngờ xảy ra vào khoảng 15h30 phút ngày 3/10 tại khu vực hang Sửng Sốt, Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Thời điểm đó, tàu du lịch Đông Phong 02 mang số hiệu QN - 1402 va chạm với một tender đang chở 18 du khách Đài Loan. Tender bị lật úp khiến 18 du khách ngã nhào xuống biển. 5 nạn nhân thiệt mạng. 13 người được vớt đưa vào bờ và đưa về cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy. Trong đó, 2 nạn nhân Chen Tseng Yun Yu (SN 1947) và Chen Ming Yu (SN 1953) mang quốc tịch Đài Loan vẫn đang phải cấp cứu tại khoa Ngoại kiều trong tình trạng viêm phổi sau đuối nước.
Hiện sức khỏe và đặc biệt là tinh thần 2 bà Chen Tseng Yun Yu và Chen Ming Yu vẫn chưa ổn định, đang được theo dõi bằng nhiều phương tiện máy móc. Bà Chen Tseng Yun Yu cho biết hiện vẫn cảm thấy tức ngực, khó thở. Nghe nhắc đến vụ tai nạn, bà Yu lại khóc nấc lên bởi trong số những người tử nạn có thân nhân của bà.
 
Phải định thần một lúc, bà Yun Yu mới lấy lại bình tĩnh kể, đoàn của bà vừa đến Vịnh Hạ Long sáng ngày 3/10. Sau khi nghỉ ngơi và đặt vé tàu, buổi trưa đoàn bắt đầu tham quan Vịnh Hạ Long. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, cả đoàn vừa thăm quan hang Sửng Sốt. Do khu bến đỗ quá đông đúc, cả đoàn phải quay lại tàu bằng tender (tàu chở khách loại nhỏ). 

"Tôi ngồi ở giữa tender. Mọi người còn đang nói cười, bàn tán sôi nổi về vẻ đẹp kỳ thú của hang động, bất ngờ, một chiếc tàu lớn lao thẳng vào tender của chúng tôi. Mọi người hoảng loạn la hét. Chiếc tender tròng trành. Sau đó vài giây, tiếp tục một cú đâm nữa vào giữa tender. Lần này, chiếc tender lật úp. Cả đoàn người ngã nhào xuống biển. Mọi người vùng vẫy kêu cứu. Tôi cũng chỉ kịp ngoi lên giây lát rồi chìm nghỉm và lịm đi. Khi tỉnh dậy đã thấy mình được vớt nằm sõng soài trên bờ” - bà Yun Yu kể.

Bà Chen Tseng Yun Yu  đang được bác sĩ theo dõi sức khỏe.
Bà Chen Tseng Yun Yu  đang được bác sĩ theo dõi sức khỏe.

Nằm điều trị ở giường bên cạnh, bà Ming Yu tiếp lời: “Lúc đó hỗn loạn lắm. Mọi người cũng ngã xuống biển trong khi vẫn đeo cả máy ảnh, túi xách. Chỉ vài người biết bơi chút ít còn vùng vẫy được chứ nhiều người chìm nghỉm luôn. Nơi tender của chúng tôi bị đâm cách bờ chỉ khoảng gần 200 mét. Chiếc tàu kia to lớn, 2 tầng. Khu bến đỗ của hang Sửng Sốt thì quá lộn xộn và hỗn loạn. Vì thế mà chiếc tàu lớn không có khoảng bao quát để thấy tender của chúng tôi. Họ đâm đến 2 lần liên tiếp thì tender mới lật. Mọi thứ thật khủng khiếp. Những người bạn của chúng tôi thiệt mạng trong khi còn đang vui đùa với nhau”.

Vừa ôm ngực ho, bà Ming Yu vừa đưa cánh tay chỉ vào những vết trầy xước, mếu máo: “Tôi vừa ho ra đờm có máu. Còn những vết thương này là do khi ngã xuống biển tôi vùng vẫy. Dù sức khỏe thế nào, tôi vẫn là người may mắn. Không bao giờ tôi có thể nghĩ chuyến du lịch của mình lại trở thành ngày kinh hoàng như vậy. Nếu như, bến tàu đó được quản lý tốt, được phân luồng chứ không phải mạnh ai nấy chạy thì chuyện đau lòng này đã không bao giờ xảy ra”. Theo lời của bà Ming Yu thì 18 du khách đều trong một đoàn. Theo lịch trình, sau khi thăm hang Sửng Sốt, đoàn sẽ đi thăm đảo Ti tốp. 

Bà Chen Ming Yu chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn kinh hoàng.
Bà Chen Ming Yu chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Là hướng dẫn viên của Công ty Smile Việt, trực tiếp dẫn đoàn du khách Đài Loan - Trung Quốc gặp nạn trên Vịnh Hạ Long, anh Nguyễn Văn Đức ngồi trên tender và là người chứng kiến toàn bộ sự việc. Vừa chăm sóc 2 nạn nhân đang điều trị, anh Đức vừa kể tender của đoàn từ phía hang Sửng Sốt đi ra để trở về tàu Paraside QN - 6688 đang neo đậu phía ngoài. Chiếc tàu Đông Phong 2 bất ngờ đâm ngang chiếc tender. Tender lật úp, bản thân anh Đức cũng ngã nhào xuống biển. Không biết bơi, nhưng anh may mắn bám được vào tender bị lật nên thoát chết.

Khi anh Đức leo được lên tender thì thấy các du khách trên tàu Đông Phong 02 ném hàng loạt phao cứu hộ xuống biển nhưng không du khách nào bám được. Nhiều ngư dân, lái tàu và lực lượng cứu hộ lao xuống ứng cứu nhưng 5 du khách đã chìm nghỉm.

Bà Chen Ming Yu chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn kinh hoàng.
Thi thể các du khách thiệt mạng đangđược quàn tại Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy chờ làm các thủ tục bàn giao cho thân nhân nạn nhân trong ngày hôm nay.  

Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Bùi Minh Chính - Phụ trách khu Ngoại kiều, Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy cho biết, có 10 du khách Đài Loan - Trung Quốc gặp nạn tại Vịnh Hạ Long được đưa vào Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy. Nhưng chỉ có 2 trường hợp là Chen Tseng Yun Yu và Chen Ming Yu bị nặng nhất đang phải nằm điều trị tại bệnh viện. 2 bệnh nhân bị viêm phổi sau đuối nước. Do bị chìm dưới nước quá lâu, bị nước biển tràn vào phổi gây tổn thương niêm mạc. 
 
Tuy nhiên, sau khi 2 nạn nhân được cấp cứu khẩn trương, đến nay tình trạng sức khỏe của bà Yun Yu và Ming Yu đã không còn đáng ngại. Sau khi điều trị từ 5 - 7 ngày nữa, sức khỏe của 2 nạn nhân sẽ hồi phục hoàn toàn.
 

Trong số 5 du khách Đài Loan thiệt mạng có 4 người lớn và 1 bé gái, gồm Huang Shujin Chi (SN 2003), Huang Feng Chi (1954), Kung Fang Ju (1977), Li Hui Chen (1976) và Chen Yhi Chiu (1943). Hiện thi thể các nạn nhân đang được quàn tại Bệnh viện đa khoa Bãi Cháy chờ làm các thủ tục bàn giao cho thân nhân nạn nhân trong ngày hôm nay. 

Ngay sau khi vụ tai nạn tang thương xẩy ra, các cơ quan chức năng UBND tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng vào cuộc phối hợp giải quyết hậu. Cùng đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cũng vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân cụ thể vụ tai nạn gây chìm xuồng khiến 5 nạn nhân người nước ngoài thiệt mạng trên khu vực hang Sửng Sốt - Vịnh Hạ Long.
 
Anh Thế  - Quốc Đô