1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Phút lơ đễnh của tài xế cướp đi 7 người thân của cụ bà 90 tuổi

(Dân trí) - Ít ai biết rằng vụ tai nạn giao thông tại Núi Thành (Quảng Nam) sáng 21/7 đã cướp đi 2 người con gái và 5 đứa cháu nhỏ vô tội của cụ bà năm nay đã bước sang tuổi 90.

Chiều 21/7, PV Dân trí đã có mặt tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) – địa phương có 7 nạn nhân là người cùng một nhà chết thảm trong vụ tai nạn kinh hoàng tại huyện Núi Thành (Quảng Nam). Dù thi thể các nạn nhân chưa về đến địa phương nhưng khung cảnh tang tóc đã hiện hữu ở miền quê nghèo nơi đây.

4 cái rạp được dựng lên trong vòng bán kính chưa đầy 1km để chờ 7 thi thể đưa về mai táng khiến người chứng kiến không khỏi xót xa, đau đớn. Càng đau đớn hơn khi 7 nạn nhân trên đều là con, là cháu của cụ bà năm nay đã bước sang tuổi 90 – cụ bà bất hạnh ấy là cụ Lê Thị Châu (SN 1922, thôn 1, xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, Đắk Lắk).
 
Nhiều người dân đến giúp dựng rạp, chờ thi thể của 2 đứa con chị Nguyễn Thị Tường Vy.

Nhiều người dân đến giúp dựng rạp, chờ thi thể của 2 đứa con chị Nguyễn Thị Tường Vy.

Ai kể cho hết nỗi đau của cụ Châu khi mất 2 cháu nội, 3 cháu ngoại và 2 người con gái. Ở cái tuổi 90 gần đất xa trời, mái tóc của cụ Châu đã bạc trắng, mắt cụ đã mờ, chân đã yếu, quanh năm chỉ biết quanh quẩn trong căn nhà xập xệ. Người nhà cho biết, từ đêm 20/7, cụ Châu đã linh tính về một sự chẳng lành. Trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, cụ Châu kể đã mơ thấy cụ ông về nói là ở dưới đó lạnh lắm, buồn lắm (cụ ông mất cách đây hơn 5 tháng - PV).

Khoảng 6h sáng 21/7, gia đình quả thực nhận được hung tin. Dù không ai cho cụ Châu biết các con và cháu của mình tử nạn nhưng không hiểu sao cụ Châu cứ nước mắt chảy ròng. “Từ sáng đến giờ sau khi sự việc xảy ra dù không ai thông báo cho cụ biết nhưng không hiểu sao cụ cứ khóc ròng, khuôn mặt đượm buồn”, một người hàng xóm cho biết.

Theo thông tin PV Dân trí nắm được thông qua người nhà thì 7 nạn nhân xấu số chết thảm là các con, cháu của cụ Châu gồm chị Nguyễn Thị Huyên (SN 1977, ngụ thôn 1, xã Quảng Điền, con gái thứ 8); 2 con gái của chị Huyên là bé Trần Thị Quỳnh (SN 2004) và bé Trần Thị Thùy (SN 2007); chị Nguyễn Thị Mận (SN 1963, ngụ thôn 3, xã Quảng Điền, con gái thứ 4 của cụ Châu); 2 cháu nội là Nguyễn Quang Ngọc (SN 2004) và cháu Nguyễn Quang Qúy (SN 2009) và một cháu ngoại khác là Trần Thị Hân (SN 1998) – là con gái của chị Nguyễn Thị Lý (con gái thứ 7 của cụ Châu). Trong chuyến đi đám cưới tại Núi Thành (Quảng Nam) còn có chị Vy – là mẹ của Quý và Ngọc may mắn thoát chết, chỉ bị chấn thương nhẹ.
Nhiều người dân đến giúp dựng rạp, chờ thi thể của 2 đứa con chị Nguyễn Thị Tường Vy.
Người nhà đau xót trước rất nhiều giấy khen cháu Nguyễn Quang Ngọc đã nhận được.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - em gái chị Vy rầu rĩ nói: “Cháu Ngọc vừa học xong lớp 2. Năm lớp 1 cháu đạt giải nhất môn toán cấp tỉnh; sang năm lớp 2 cháu cũng đạt giải nhất môn toán cấp huyện và giải khuyến khích môn toán cấp tỉnh. Thế mà… Sự việc xảy ra quá đau lòng…”.

Chị Hạnh còn cho biết cháu Hân là con gái chị Nguyễn Thị Lý (con gái thứ 7 của cụ Châu) có hoàn cảnh khá éo le. “Hai bố mẹ ly hôn từ lúc Hân còn nhỏ, chị Lý một mình nuôi con. Tưởng rằng cuộc sống bình yên sẽ trôi qua nào ngờ bây giờ mẹ con lại chịu cảnh chia lìa, tang tóc…”.

Được biết, sau khi nhận hung tin, 4 người nhà của các nạn nhân đã tức tốc thuê xe ra Quảng Nam, nhưng đến Bình Định thì đã gặp các xe khách đang trên đường đưa 7 nạn nhân xấu số về Đắk Lắk.

4h30 phút sáng nay 22/7, đoàn xe ô tô chở thi thể 7 nạn nhân xấu số đã về đến địa phường là xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, Đắk Lắk. Cảnh tang tóc đau tái lòng ở góc quê nghèo.
 
Phút lơ đễnh của tài xế cướp đi 7 người thân của cụ bà 90 tuổi
Phút lơ đễnh của tài xế cướp đi 7 người thân của cụ bà 90 tuổi
Thi thể chị Nguyễn Thị Mận (SN 1963, ngụ thôn 3, xã Quảng Điền) được gia đình đón nhận từ chuyến xe đến lúc 4h30.
Phút lơ đễnh của tài xế cướp đi 7 người thân của cụ bà 90 tuổi
2 anh em ruột Nguyễn Quang Ngọc (SN 2004) và Nguyễn Quang Qúy (SN 2009, thôn 3, xã Quảng Điền) cùng trở về nhà.
Phút lơ đễnh của tài xế cướp đi 7 người thân của cụ bà 90 tuổi
Chị Nguyễn Thị Lý (thôn 3, xã Quảng Điền, con gái thứ 7 của cụ Châu) khóc ngất bên quan tài của con gái là Trần Thị Hân (SN 1998).
Phút lơ đễnh của tài xế cướp đi 7 người thân của cụ bà 90 tuổi
Chị Nguyễn Thị Huyên (SN 1977, ngụ thôn 1, xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) và 2 con gái cùng mất mạng trong vụ tai nạn thảm khốc.

Viết Hảo