1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Pháo hoa rộn ràng chào đón năm mới Giáp Ngọ

(Dân trí) - Trong niềm hân hoan của người dân cả nước và màn pháo hoa rực rỡ, những phút giây đầu tiên của năm Giáp Ngọ đã đến rộn ràng cùng với bao mong ước, hy vọng vào một năm hạnh phúc, nhiều thành công…


Pháo hoa bung nở trên bầu trời Hà Nội (Thực hiện: Trọng Trinh)

Lúc 22h30 đêm giao thừa (30 Tết), phố núi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã có màn pháo hoa có thể nói là sớm nhất trong cả nước để chào đón xuân Giáp Ngọ 2014. Tiếp đó, những màn pháo hoa rộn ràng khắp cả nước làm xốn xang lòng người thời khắc bước sang năm mới...  
 
Hấp dẫn với màn pháo hoa tại phố núi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chào đón xuân Giáp Ngọ 2014
Hấp dẫn với màn pháo hoa tại phố núi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chào đón xuân Giáp Ngọ 2014
Hấp dẫn với màn pháo hoa tại phố núi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chào đón xuân Giáp Ngọ 2014. (Ảnh: Viết Hảo)

Năm nay, có lẽ dòng người đổ về quảng trường Buôn Ma Thuột cũng đông hơn mọi năm, cho nên không khí giao thừa tại phố núi cũng rộn ràng hơn. Từ trước đó, hàng nghìn người trên khắp cao nguyên Đắk Lắk đã bịt kín mọi nẻo đường dẫn vào quảng trường Buôn Ma Thuột, nơi diễn ra màn bắn pháo hoa chào đón xuân Giáp Ngọ để chờ đợi thưởng thức bữa tiệc âm thanh và màu sắc.

Màn bắn pháo hoa năm nay tại thành phố Buôn Ma Thuột kéo dài gần 15 phút, được đánh giá là hấp dẫn và đẹp mắt hơn so với mọi năm. “Nhìn chung năm nay pháo hoa đẹp và hấp dẫn hơn năm ngoái”, một bạn trẻ thốt lên như vậy sau xem xong màn bắn pháo hoa tại phố núi.

Tại Tp HCM, từ rất sớm, nhiều con đường xung quanh khu vực hầm vượt sông Sài Gòn trở nên quá tải vì người dân khắp nơi ùn ùn kéo về tìm chỗ thuận lợi cho việc chiêm ngưỡng bắn pháo hoa. Các tuyến đường tại trung tâm thành phố như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Nguyễn Công Trứ, Phó Đức Chính, Tôn Thất Đạm… người chật như nêm. Dòng người đi bộ phải len lỏi qua “rừng” xe máy mới có thể đến được cửa hầm sông Sài Gòn.

Biển người chờ đón thời khắc giao thừa trên đường Võ Văn Kiệt
"Biển người" chờ đón thời khắc giao thừa trên đường Võ Văn Kiệt
 
Trong khi đó, trên đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn từ cầu Ông Lãnh đến cầu Khánh Hội hàng ngàn người dân khắp nơi đổ về để chào đón thời khắc giao thừa khiến toàn bộ khu vực này bị tê liệt.
 
Đúng 0h, màn pháo hoa rực rỡ khoe sắc trên bầu trời phía quận 2. Mỗi đợt pháo hoa được bắn lên là những tràng pháo tay vang lên tán thưởng không ngớt. Nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đêm giao thừa của năm Giáp Ngọ 2014 với nhiều hy vọng, niềm tin mới.
 
Ai cũng háo hức chờ giây phút pháo hoa bừng sáng
Ai cũng háo hức chờ giây phút pháo hoa bừng sáng
 
Đúng 0h những chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên
 
Đúng 0h những chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên
 
Đúng 0h những chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên
Đúng 0h những chùm pháo hoa đầu tiên được bắn lên
 
Người dân tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp
Người dân tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp
 
Những chùm pháo hóa rực sáng trên bầu trời TPHCM
 
Những chùm pháo hóa rực sáng trên bầu trời TPHCM
Những chùm pháo hóa rực sáng trên bầu trời TPHCM
 
Màn pháo hoa làm mãn nhãn người xem
Màn pháo hoa làm mãn nhãn người xem

Tại Hà Nội, từ 22h, những con phố quanh hồ Gươm được “phong tỏa”, cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông, chỉ cho người đi bộ vào dạo chơi, chờ xem pháo hoa. Lực lượng CSGT và công an phường sở tại chốt chặn từ xa, hướng dẫn người dân gửi xe ở các điểm trông giữ xe được cấp phép. Tuy nhiên, do lượng phương tiện quá đông, nhiều bãi xe tự phát vẫn “mọc” lên. Thậm chí, có bãi xe hình thành ngay dưới chân tượng đài Cảm tử quân.

Những màn pháo vẽ hoa lên bầu trời.

Những màn pháo "vẽ" hoa lên bầu trời.

Càng gần tới giao thừa, lượng người đổ về bờ hồ Gươm ngày càng đông. Phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay chật cứng người. Ai ai cũng cố chọn cho mình một chỗ đứng thuận tiện để ngắm màn pháo hoa. Nhiều bạn trẻ mang theo nước uống đến khu vực bờ hồ từ sớm, “xí chỗ” ngay sát hồ.
 
Ngàn đôi mắt hướng lên bầu trời.

Ngàn đôi mắt hướng lên bầu trời.

Ngàn đôi mắt hướng lên bầu trời.


Năm nay là năm đầu tiên chị Nguyễn Thị Dung (SN 1988, quê thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đón giao thừa ở thủ đô. Trong niềm hân hoan khó tả, chị Dung chia sẻ: “Những năm trước, giao thừa, gia đình tôi thường quây quần bên nhau, nâng chén rượu mừng xuân. Năm nay, mới lấy chồng Hà Nội, lần đầu tiên tôi được đón giao thừa ở thủ đô, bên chồng mình.”

Ghi lại những hình ảnh đáng nhớ.

Ghi lại những hình ảnh đáng nhớ.

Đúng 0h, thời khắc thiêng liêng của đất trời và của lòng người, pháo hoa rền vang trên nền trời Hà Nội. Hàng ngàn người hò reo hân hoan mỗi đợt pháo “vẽ” lên nền trời những bông hoa rực rỡ màu sắc. Mọi con mắt hướng lên bầu trời. Những đôi tình nhân tay trong tay, chào đón năm mới trong tình yêu và niềm hy vọng.

Tại Hải Dương, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ 21h30’ tối 30 Tết, dòng người và phương tiện từ các nơi đã đổ về chật cứng các con đường quanh công viên Bạch Đằng để thưởng thức các tiết mục văn nghệ và màn bắn pháo hoa tại đây.
Dòng người đổ về các con đường quanh công viên Bạch Đằng
Dòng người đổ về các con đường quanh công viên Bạch Đằng
 
Người dân được “mãn nhãn” với màn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút
Người dân được “mãn nhãn” với màn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút
 
Người dân được “mãn nhãn” với màn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút
Rất đông người dân đã xin chữ đầu Xuân tại khu vực chùa Đông Thuần trên Đại lộ Hồ Chí Minh (Ảnh: Nguyễn Dương)
 
Sau những giây đếm ngược, thời khắc chuyển giao đã đến, pháo hoa bừng sáng trên bầu trời đêm phố cổ Hội An trong niềm hân hoan của vạn người dân và du khách.
 

Pháo hoa bừng sáng phút giao thừa tại Hội An (Quảng Nam)

Năm nay, tại Hội An, pháo hoa được bắn tại hai điểm Vườn Tượng ven sông Hoài và khu vực biển Cửa Đại. Màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút với những loạt pháo tầm cao rực rỡ sắc màu náo nức lòng người xem. Pháo hoa bừng sáng tỏa xuống lòng người bao hy vọng cho một năm mới nhiều may mắn.

Vạn người dân và du khách ở Hội An đổ về hai bên bờ sông Hoài chờ xem pháo hoa
Vạn người dân và du khách ở Hội An đổ về hai bên bờ sông Hoài chờ xem pháo hoa

Những loạt pháo hoa rực rỡ trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới 

Những loạt pháo hoa rực rỡ trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới 

Những loạt pháo hoa rực rỡ trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới 

Những loạt pháo hoa rực rỡ trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới 

Những loạt pháo hoa rực rỡ trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới 
Những loạt pháo hoa rực rỡ trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới 

Trước phút giao thừa, tại Quảng trường Sông Hoài (Hội An, Quảng Nam) đã diễn ra chương trình văn nghệ tạp kỹ chào xuân mới Giáp Ngọ với nhiều tiết mục đặc sắc, đâm chất Quảng và truyền thống Tết Việt.

Những loạt pháo hoa rực rỡ trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới 
Chương trình văn nghệ tạp kỹ đặc sắc trong đêm giao thừa Tết Giáp Ngọ tại Quảng trường Sông Hoài, Hội An (Ảnh: Khánh Hiền)
 
Hòa chung niềm vui trước thềm năm mới với người dân phố cổ là hàng ngàn du khách đã kịp học câu chúc đầu năm “Chúc Tết an khang thịnh vượng” gửi cho nhau ngay sau phút giao thừa với màn pháo hoa đẹp mắt đẹp lòng.
 
Tại Hà Tĩnh, tòa nhà BMC được chọn làm nơi bắn pháo hoa chào xuân Giáp Ngọ 1014.
 
Từ 23h đêm trên những địa diểm xung quanh khu vực tòa nhà BMC đã ken cứng người dân đứng chờ khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ trong đêm giao thừa. Lực lượng an ninh phải khá vất vả để giữ gìn trật tự tại các tuyến đường khu vực ngã tư đường Phan Đình Phùng giao với Trần Phú. Càng gần đến thời khắc giao thừa dòng người đổ về địa điềm này càng đông đúc. Lúc đầu người dân còn đứng trên vỉa hè, nhưng lưu lượng người ngày càng lớn nên dần dần chiếm hơn ½ lòng đường.

Tại các tuyến phố, những bếp lửa hồng và rượu cần đã trở thành hình ảnh quen thuộc của người dân TP Hà Tĩnh trong nhiều năm qua. Tại các khu phố người dân tụ tập cùng ăn uống, mua hát bên những bếp lửa và cùng nhau nâng chén rượt cầu chúc cho một năm mới an khang thịnh vượng…

Pháo hoa rực rỡ trong thời khắc giao thừa
Pháo hoa rực rỡ trong thời khắc giao thừa
Ghi lại khoảnh khắc
Ghi lại khoảnh khắc
Người dân háo hức ngắm pháo hoa
Người dân háo hức ngắm pháo hoa
 
Đốt lửa đêm giao thừa...
Đốt lửa đêm giao thừa...
và cùng chuyện trò là một nét văn hóa của người dân Thành Sen mỗi khi Tết đến Xuân về
và cùng chuyện trò là một nét văn hóa của người dân Thành Sen mỗi khi Tết đến Xuân về (Ảnh: Phượng Vũ)

Trong khoảng khắc giao hòa giữa năm Tỵ và Ngọ yên tĩnh, tiếng chuông chùa xứ Huế đồng loạt ngân vang đúng thời khắc 12h hòa quyện vào không gian thật thiêng liêng. Kèm theo những tiếng đì đùng, pháo hoa vẽ lên trời đủ màu sắc với bao ước nguyện cho một năm mới phát triển, an khang và thịnh vượng.

Màn bắn pháo hoa ở cố đô Huế

Màn bắn pháo hoa ở cố đô Huế
Màu sắc rực rỡ từ pháo hoa
Màu sắc rực rỡ từ pháo hoa
Nhiều ước vọng cho một năm mới phát triển

Nhiều ước vọng cho một năm mới phát triển



Tại Lào Cai, sau chương trình văn nghệ đặc sắc “Chào xuân mới Giáp Ngọ 2014” và lời chúc tết đồng bào các dân tộc, chiến sỹ các lực lượng vũ trang của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai là màn pháo hoa tưng bừng sắc màu đón mừng giao thừa Giáp Ngọ đang về đã thu hút hàng vạn nhân dân địa phương và đông đảo khách du lịch tới chiêm ngưỡng trong niềm vui phấn khởi, hồ hới chào năm mới 2014.

Pháo hoa rộn ràng chào đón xuân Giáp Ngọ

Tại huyện biên giới Mường Khương lần đầu tiên bà con các dân tộc ít người ở đây lần đầu tiên được xem bắn pháo hoa đón giao thừa trong không khí thanh bình, yên vui.

Vùng du lịch Sa Pa dịp này cũng đón hàng trăm du khách quốc tế tới thăm Việt Nam đúng vào dịp tết cổ truyền nên các khách sạn đều tổ chức tiệc đón xuân cùng du khách lúc giao thừa, một số du khách châu Âu đã đăng ký cùng ở và cùng ăn tết với người dân địa phương.

Tại Gia Lai, hàng ngàn người đổ về quảng trường Đại đoàn kết (TP Pleiku) để cùng nhau đón chào thời khắc giao thừa của năm con ngựa. Những màn ca nhạc sôi động, tiếng cồng, chiêng cùng điệu múa xoang vang dội khắp phố núi báo hiệu một năm mới đang đến. Ai ai cũng chờ đón những màn pháo hoa đầy màu sắc ngập trời, để chúc nhau những lời tốt đẹp nhất của một năm đầy an lành.

Pháo hoa rộn ràng chào đón năm mới Giáp Ngọ
Những bông pháo hoa đẹp mắt bên tượng đài Bác Hồ các dân tộc Tây Nguyên báo hiệu bắt đầu một năm mới. (ảnh Thiên Thư)
 
Khi đồng hồ chỉ sang con số 0h, cũng là lúc màn pháo hoa được bắn lên bầu trời, tiếng reo hò hân hoan của mọi người như vỡ òa. Người người càng sít lại gần nhau hơn, tay nắm tay trao cho nhau những lời chúc mừng: chúc năm mới đầy an lành, vui vẻ và hạnh phúc…

Tại TP Quy Nhơn (Bình Định), đúng 23h30, sau hàng loạt tiết mục văn nghệ chào đón năm mới là chương trình bắn pháo hoa. Đó là thời khắc người dân thành phố mong đợi, giây phút như cả đất trời hòa chung một niềm vui đón chào năm mới.

Nhiều bạn trẻ ghi lại ghi lại giây phút giao thừa linh thiêng (ảnh Doãn Công)
Nhiều bạn trẻ ghi lại ghi lại giây phút giao thừa linh thiêng (ảnh Doãn Công)

Nhiều bạn trẻ ghi lại ghi lại giây phút giao thừa linh thiêng (ảnh Doãn Công)
Nhiều bạn trẻ ghi lại ghi lại giây phút giao thừa linh thiêng (ảnh Doãn Công)
 
Vào thời khắc đó nhìn gương mặt ai cũng háo hức, rạng rỡ. Nhiều người nhất là các bạn trẻ tỏ ra thích thú nên tranh thủ chụp vài tấm hình ghi lại khoảnh khắc thành phố đẹp nhất để làm kỷ niệm.
 
Tại thành phố Vinh (Nghệ An) năm nay, lượng người đổ ra đường đi đón giao thừa, tìm lộc may mắn trong giờ khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới dường như ít hơn hẳn. Tại Quảng trường Hồ Chí Minh - nơi sân khấu ca nhạc "Đêm hội giao thừa" được chuẩn bị khá công phu, song người dân kéo đến xem ở mức vừa phải.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, vào thời khắc giao thừa, hầu hết các gia đình tổ chức đón giao thừa ngay trong khối dân cư của mình để mọi người cùng được chia sẻ, cùng nếm miếng bánh, uống ly rượu và đốt lửa trại cầu may cho năm mới.
Chương trình ca nhạc đêm hội giao thừa diễn ra khá êm ả.
Chương trình ca nhạc đêm hội giao thừa diễn ra khá êm ả.

Dòng người đổ về Quảng trường không quá đông như năm trước.
Dòng người đổ về Quảng trường không quá đông như năm trước.
Mãn nhãn đêm pháo hoa. (ảnh Ngọc Tú)
Mãn nhãn đêm pháo hoa. (ảnh Ngọc Tú)
Mãn nhãn đêm pháo hoa. (ảnh Ngọc Tú)

Đốt lửa trại cầu may mắn cho năm mới.
Đốt lửa trại cầu may mắn cho năm mới.
...hát múa, nhảy quanh cây đào để mừng năm mới... (ảnh: Nguyễn Duy)
...hát múa, nhảy quanh cây đào để mừng năm mới... (ảnh: Nguyễn Duy)
 
Trong đêm, người dân thành Vinh cũng được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa 15 phút tại khu vực phía sau Quảng trường Hồ Chí Minh...
 
Cùng hòa chung vào niềm vui chung của đất nước, người dân Thanh Hóa hướng về quảng trường Lam Sơn để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa và chương trình nghệ thuật chào xuân.
Pháo hoa rộn ràng chào đón năm mới Giáp Ngọ

Pháo hoa rộn ràng chào đón năm mới Giáp Ngọ
Đã nhiều năm qua, người dân xứ Thanh lại được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ trong đêm giao thừa (Ảnh: Duy Tuyên).

Hàng nghìn người dân đã có mặt tại quảng trường Lam Sơn từ rất sớm để thưởng lãm chương trình nghệ thuật đặc sắc, tràn đầy sức xuân. Mọi người cùng nhau hướng lên bầu trời ngắm pháo hoa và cùng chung ước nguyện về một năm mới tràn đầy hạnh phúc.
 
Quảng trường Lam Sơn như bừng sáng khi màn pháo hoa hướng lên bầu trời, kèm theo tiếng hò reo của hàng nghìn người dân xứ Thanh. Cũng đã lâu, người dân xứ Thanh lại được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ trong không khí xuân rộn ràng.
 
Tại Quảng Bình, đúng 24h, mọi người hướng lên bầu trời để chứng kiến những màn pháo hoa khoe sắc.
Những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Đồng Hới, Quảng Bình (Ảnh: Hồng Ngọc)
Những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Đồng Hới, Quảng Bình (Ảnh: Hồng Ngọc)

Trên khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, vào thời khắc giao thừa chào đón năm mới, lực lượng cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã chuẩn bị mâm cỗ gồm: xôi, gà, bánh chưng... và đĩa ngũ quả dâng lên Đại tướng.
 
Hành lễ trước phần mộ Đại tướng vào thời khắc giao thừa
Hành lễ trước phần mộ Đại tướng vào thời khắc giao thừa
Kính cẩn trước anh linh Đại tướng (Ảnh Đăng Đức)
Kính cẩn trước anh linh Đại tướng (Ảnh Đăng Đức)

Tại Quảng Trị, giao thừa năm nay, theo nguyện vọng của người dân địa phương, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức bắn pháo hoa tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh để bà con vui Xuân, đón Tết một cách vui vẻ và ấm cúng. Đúng 24h, những tiếng reo hò chào năm mới ngân vang...
 
TP Đông Hà rực rỡ trong đêm giao thừa (Ảnh: Tiến Nguyễn)
TP Đông Hà rực rỡ trong đêm giao thừa (Ảnh: Tiến Nguyễn)
TP Đông Hà rực rỡ trong đêm giao thừa (Ảnh: Tiến Nguyễn) 
 
Tại Hà Nam, chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 diễn ra trong vòng 15 phút tại đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý.
 
Những ngả đường quanh địa điểm bắn pháo hoa chật kín người chờ đợi. Mọi người như quên đi cái lạnh khi pháo bắn lên kèm theo đó là tiếng hò reo thán phục.

Hàng nghìn người dân chiêm ngưỡng pháo hoa tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Hàng nghìn người dân chiêm ngưỡng pháo hoa tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Hàng nghìn người dân chiêm ngưỡng pháo hoa tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Đêm giao thừa nhiều cảm xúc với những người có mặt tại khu vực quanh khách sạn Hòa Bình khi thời khắc giao thừa điểm, bắt đầu bằng màn bắn pháo hoa chào năm mới (Ảnh: Thanh Thủy - Duy Tuyên).

Năm nay Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm. Điểm 1 tại đông bắc cầu Sông Hàn bao gồm cụm 1a tại công viên đường Bạch Đằng (thuộc phường Thạch Thang, quận Hải Châu); cụm 1b tại đường Trần Hưng Đạo (thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

Điểm 2 tại tây nam cầu Rồng bao gồm cụm 2a tại công viên đường 2 Tháng 9 (thuộc phường Bình Hiên, quận Hải Châu); cụm 2b tại đường Trần Hưng Đạo (thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà).

Tổng số pháo hoa được sử dụng là 2.000 quả pháo hoa tầm cao, mỗi cụm 500 quả. Tổng thời gian bắn là 15 phút, bắt đầu từ 0 giờ 00 ngày 30/1/2014 (mồng 1 Tết âm lịch).
Trước đó, chương trình ca nhạc chào mừng xuân Giáp Ngọ 2014 được tổ chức trên đường Trần Hưng Đạo với nhiều tiết mục đặc sắc.

Pháo hoa rộn ràng chào đón năm mới Giáp Ngọ
Pháo hoa rộn ràng chào đón năm mới Giáp Ngọ
Đúng vào thời khắc giao thừa, những quả pháo hoa đã được bắn lên bầu trời Đà Nẵng chào đón năm mới xuân Giáp Ngọc 2014

Nhiều người dân đổ về cầu sông Hàn và cầu Rồng để xem pháo hoa. (ảnh: Khánh Hồng)
Nhiều người dân đổ về cầu sông Hàn và cầu Rồng để xem pháo hoa. (ảnh: Khánh Hồng)
 
Nhiều người dân đổ về cầu sông Hàn và cầu Rồng để xem pháo hoa. (ảnh: Khánh Hồng)

Tết Nguyên đán năm nay, Sóc Trăng chỉ bắn pháo hoa ở 1 điểm là trung tâm thành phố nên ngay từ chiều tối, hàng ngàn người ở các địa phương lân cận đã đổ về thành phố để vừa đi xem pháo hoa vừa thưởng thức không khí, quang cảnh tết ở trung tâm hành chính của tỉnh.

 

Nhân dịp này, các hoạt động văn hóa, thể thao như ca múa nhạc, múa lân sư rồng cũng được tổ chức, thu hút hàng ngàn người xem.

 

Đêm giao thừa tại Sóc Trăng cũng có khá đông du khách nước ngoài đến thưởng thức các tiết mục văn nghệ.
 
Đông đảo người dân Sóc Trăng tập trung tại trung tâm thành phố để chào đón năm mới.
Đông đảo người dân Sóc Trăng tập trung tại trung tâm thành phố để chào đón năm mới.

Và thưởng thức màn pháo hoa đón năm mới.

Và thưởng thức màn pháo hoa đón năm mới. (ảnh Xuân Lương - Bạch Dương)

 

Theo ghi nhận của PV Dân trí, ngay từ đầu giờ chiều 30 Tết, người dân Bạc Liêu đã gom rác thải trong và xung quanh nhà chất thành đống ngay trước cửa nhà và đúng khắc giao thừa, nhà nào cũng bật lửa đốt rác sáng rực. Người dân họ cho biết, việc gom những phế thải của năm cũ để đốt cháy cho hết, đón một năm mới có nhiều điều mới.

Người dân đốt rác ngay trong thời khắc giao thừa đón năm mới 2014.
Người dân đốt rác ngay trong thời khắc giao thừa đón năm mới 2014.

Ngay sau giờ phút đốt rác, người dân ở đây họ dùng lược chải tóc ngược lên trời để cầu mong một năm mới được suông sẻ hơn. Sau đó, ông bà, cha mẹ, con cháu cùng chúc mừng năm mới cho nhau và mừng tuổi lì xì năm mới.

Trong khi đó, tại trung tâm huyện Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) lúc 22h30 phút, hàng ngàn người đã đổ về đây xem bắn pháo hoa mừng năm mới Giáp Ngọ 2014.

Bắn pháo hoa mừng năm mới tại Bạc Liêu. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Bắn pháo hoa mừng năm mới tại Bạc Liêu. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Nhóm phóng viên