TPHCM:

Phá "ổ" lắc và chiếu phim sex tại khách sạn Hải Đăng

Rạng sáng 21/8, các lực lượng phối hợp của Công an TPHCM đã bất ngờ ập vào khách sạn Hải Đăng (số 149X/D3 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10) và bắt quả tang một "ổ" ăn chơi sa đọa.

Tại phòng 303, lực lượng kiểm tra đã tạm giữ 6 đối tượng đang lắc và thu giữ 1 bàn đèn bằng nhựa, 14 viên thuốc, 1 cuộn giấy bạc, 6 đĩa CD, 1 bịch ống hút và... 4 bao cao su.

Một đối tượng tên Lê Hoàng Tuấn khai nhận đã bỏ ra 1 triệu đồng mua thuốc lắc, sau đó kêu 5 người bạn đến khách sạn "chơi" liên tục 4 ngày nay.

Còn tại phòng 304, Ngô Trần Huy đã mua thuốc lắc và rủ bạn gái đến khách sạn "lắc", sau đó mở phim sex "giải trí" thì bị bắt quả tang. Tại các phòng 104, 201B, 204, 303 và 304, lực lượng công an cũng đã thu giữ 20 viên thuốc (nghi là thuốc lắc), 1 cục thuốc màu trắng, 1 bịch ma túy tổng hợp (thường gọi là đá), 2 bộ đèn dùng để hít heroin, 1 bịch ống hút, 2 cuộn giấy bạc, một số cây đèn bàn tự chế, hàng chục bao cao su và hàng chục đĩa CD (chưa rõ nội dung), dàn máy nghe nhạc...

Trong hàng chục "con lắc" bị tạm giữ, có 5 người được xác định là chủ mưu gồm: Trần Quang Vinh, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Bùi Tường Vũ, Lê Hoàng Tuấn và Ngô Trần Huy. Tại cơ quan công an, Phạm Văn Lâm, tiếp tân khách sạn khai đã cho các đối tượng trên thuê phòng để sử dụng thuốc lắc và xem phim sex, giá 250.000 đồng/phòng/2 người; nếu có người thứ 3 trở lên thì lấy thêm 100.000 đồng/người.

Cũng chính Lâm mang đầu đĩa VCD, DVD lên phòng mở nhạc phục vụ cho các "con lắc".

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Thanh niên