Đồng Nai:

Phá cửa phòng trọ giải cứu bé gái 8 tháng tuổi nghi bị mẹ nuôi bạo hành

(Dân trí) - Nghe tiếng bé gái khóc thét trong phòng trọ, nhiều hàng xóm đến xem nhưng mẹ nuôi bé đóng chặt cửa không mở. Khi cơ quan chức năng phá cửa đưa bé gái ra ngoài thì phát hiện cơ thể bé bầm tím nhiều chỗ, nghi có sự tác động bởi ngoại lực.

Ngày 5/3, Công an phường Tân Phong, TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm rõ vụ trẻ 8 tháng tuổi có dấu hiệu bị bạo hành.

Phá cửa phòng trọ giải cứu bé gái 8 tháng tuổi nghi bị mẹ nuôi bạo hành - 1
Bé gái 8 tháng tuổi được cán bộ phường Tân Phong chăm sóc tại trụ sở UBND phường

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h cùng ngày, người dân xung quanh phòng trọ tại khu phố 8, phường Tân Phong nghe tiếng trẻ con khóc thét trong phòng của một phụ nữ tên L. (33 tuổi) nhưng khi đến thì thấy cửa phòng này bị khóa chặt.

Người dân tìm cách liên lạc với chị L. nhưng bất thành. Sau đó, người dân đã báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, phá khóa phòng trọ và đưa bé gái ra ngoài. Kiểm tra cơ thể của bé, lực lượng chức năng phát hiện nhiều chỗ trên cơ thể bị bầm tím như có sự tác động bởi ngoại lực.

Điều tra bước đầu cho thấy, bé gái 8 tháng tuổi bị cha mẹ bỏ rơi và được người phụ nữ tên L. nhận nuôi. Sau đó, chị L. cùng con nuôi đến thuê phòng trọ tại khu phố 8, phường Tân Phong để ở.

Thời gian gần đây, người dân sống gần khu vực nhiều lần bắt gặp chị L. chửi mắng, đánh đập con nuôi. Nhiều lần chị này sử dụng roi, dây điện quất vào người bé gái.

Được biết, đến chiều cùng ngày chị L. đã đến trụ sở UBND phường Tân Phong làm việc. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Vĩnh Thủy