Ôtô cháy thành “than” trên đường cao tốc Láng - Hoà Lạc
(Dân trí) - Chiếc xe Toyota Camry màu đen BKS 28H - 4436 đang chạy theo hướng Hoà Lạc về Hà Nội đến km 18+500 bỗng bốc khói ngùn ngụt. Đám cháy chỉ được dập tắt khi chiếc xe đã không còn gì để cháy…
Trao đổi với chúng tôi, chủ xe là ông Đỗ Đức Tuyến (52 tuổi), chủ Doanh nghiệp xây dựng và cung ứng đồ gỗ Đức Tuyến, thường trú tại Đồng Tiến, TP Hòa Bình vẫn không giấu nổi nét kinh hoàng khi kể lại: “Tôi chạy xe từ hướng Xuân Mai xuống Hà Nội, đến ngã tư rẽ vào trung tâm Thạch Thất thì bỗng dưng xe có dấu hiệu lạ, hơi khựng lại. Nghĩ rằng không có gì nghiêm trọng, tôi chạy thêm 100m đến đoạn Km 18+ 500 thì có mùi khét bốc lên từ phía sàn xe, khói bốc lên từ dưới nắp capô”.
Sau khi tấp xe vào lề đường, tắt máy, ông Tuyến chỉ kịp kéo vợ ra ngoài xe, bật nắp capô để kiểm tra thì một ngọn lửa từ dưới bốc lên, cháy ngùn ngụt. Ông Tuyến đã dùng áo, và sau đó là dùng bình xịt có sẵn trên xe hy vọng khống chế đám cháy nhưng không thể. Lúc này ngọn lửa đã bốc cao trên 1m.
Trung tá Hào - đội phó đội CSGT Láng - Hoà Lạc (công an tỉnh Hà Tây) cho biết: khoảng 11 giờ 30, đơn vị này nhận được tin báo của người dân. Có mặt tại hiện trường, lúc này phần động cơ phía đầu xe đã bốc cháy. Một số cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã dùng hai bình xịt PCCC loại nhỏ chữa cháy tại chỗ. Nhưng chỉ ít phút sau, đám cháy tiếp tục bốc cao ngùn ngụt, toàn bộ phần thân và đuôi xe lần lượt bị đám lửa nuốt chửng.
Cùng lúc đó, lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an TP Sơn Tây hỗ trợ. Phải chừng 15 phút, ngọn lửa mới được hoàn toàn dập tắt. Lúc này, chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ lại khung thép cháy đen thui cùng khung ghế lỏng chỏng giữa thân xe. Toàn bộ cửa kính của xe cùng biển số phía sau cũng thành tro.
![]() Nội thất của chiếc xe bị cháy chỉ còn là những khung kim loại chỏng chơ. |
Chủ xe cho biết, trong cốp xe lúc đó có 11 triệu tiền mặt và giấy tờ của con gái ông.
Phúc Hưng











