Ông Nguyễn Bá Thanh “rút ruột” tâm sự sau khi chuyển giao chức vụ

(Dân trí) - "Chắc tôi thôi chức Chủ tịch HĐND thì các đồng chí sẽ làm tốt hơn tôi... Một số đồng chí giám đốc Sở tôi đi chắc cũng buồn nhưng chắc một số cũng thở phào, cũng nhẹ nhàng vì sẽ không bị tôi truy xét...", ông Nguyễn Bá Thanh "rút ruột" tâm sự.

Bắt đầu bài phát biểu của mình sau khi chuyển giao chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh nói: “Hôm nay, tôi rất xúc động đứng ở đây để nói lời tạm biệt với HĐND và cử tri toàn thành phố. Gần 10 năm qua, từ năm 2004, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP khóa VII (2004-2009), tôi được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐND TP và tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐND cho đến nhiệm kỳ 2011-2016. Thông qua các chương trình hành động, các kỳ họp, các buổi tiếp xúc cử tri, tôi nhận thấy mình thật may mắn khi có được sự đồng hành của đại biểu HĐND, cũng như cử tri toàn thành phố”.

Ông Nguyễn Bá Thanh “rút ruột” tâm sự sau khi chuyển giao quyền lực
Kỳ họp thứ 6 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII (bất thường) để bầu Chủ tịch HĐND thay ông Nguyễn Bá Thanh

Ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng, qua các kỳ họp HĐND, không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, chân tình, đóng góp ý kiến mang tính chất xây dựng được phát huy cao độ. Các hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng đi vào thực chất và chương trình giám sát ngày càng có chiều sâu và chất lượng tốt.

Ông cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Quốc hội, các Bộ ban ngành trung ương, đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể, mặt trận, cán bộ HĐND, UBND các cấp, cán bộ các sở ban ngành, xã phường quận huyện, cảm ơn các bậc lão thành cách mạng, các bậc hưu trí, cựu chiến binh...

“Mặc dù đã cố gắng nỗ lực hết mình, tôi và tập thể lãnh đạo thành phố, bên cạnh những mặt làm được, bên cạnh những thành tích, những thành tựu vẫn còn đó những mặt chưa làm tốt, còn hạn chế khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của mình. Tôi rất mong sự chia sẻ, thông cảm và lượng thứ của các đồng chí cũng như nhân dân TP Đà Nẵng”, ông Nguyễn Bá Thanh tâm sự với các đại biểu HĐND.

Ông Thanh trải lòng, điều ông muốn nhắn gửi đến cán bộ Đảng viên và nhân dân thành phố là sự đoàn kết. Theo đó, phải biết xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ, đoàn kết giữa Đảng chính quyền với nhân dân thành phố.

Về vấn đề nhà ở cho người dân, đặc biệt là nhà ở cho người nghèo, ông Nguyễn Bá Thanh đã không quên “dặn” cán bộ công chức của TP Đà Nẵng. Ông nói: “Nhân buổi họp hôm nay, tôi nói thêm về công tác phân bổ chung cư. Theo thống nhất của HĐND và UBND, HĐND có hình thành tổ đường dây nóng nhận đơn thư của nhân dân về công tác xin, cho thuê chung cư. Trong thời gian qua tổ này hoạt động khá tốt. Đối với những trường hợp thật sự bức xúc về nhà ở được ưu tiên giải quyết trước, các trường hợp khác lần lượt được xem xét bố trí sau vì ngay một lúc chúng ta không có đầy đủ chung cư."

 
Tuy nhiên, theo ông Thanh giai đoạn gần đây đã phát sinh tình trạng “cò” chung cư, gạ người dân chung chi 5-10 triệu thậm chí vài chục triệu để lo chung cư. 
 
Ông Nguyễn Bá Thanh phát biểu với đại biểu sau khi chuyển giao chức vụ
Ông Nguyễn Bá Thanh phát biểu với đại biểu sau khi chuyển giao chức vụ
 
Ông Nguyễn Bá Thanh cũng thông tin, vừa qua ở quận Sơn Trà, công an cũng đã bắt quả tang trường hợp nhận tiền của những người dân thuê chung cư.
 
“Hôm nay có đồng chí Giám đốc công an thành phố, đồng chí về trao đổi lại với đồng chí Phó Giám đốc tôi không tiện nêu tên ở đây. Báo cáo của các đồng chí nói tiền chưa mất và số tiền cũng không lớn. Số tiền 5-10 triệu đối với các đồng chí không lớn, nhưng đối với người dân nghèo thì có khi là cả cơ nghiệp của người ta. Những người bị bắt quả tang mà vẫn không bị xử lý... Còn các cán bộ UBND mà thông đồng với các đối tượng cò, để có chung chi, để tiếp tay là không thể chấp nhận được. Nhẹ nhất về Đảng thì cũng kỷ luật, chính quyền là kỷ luật, hạ bậc lương, chuyển công tác khác. Còn đúng ra là phải sa thải. Làm ăn như thế đó !?”, ông Thanh gay gắt.
 
Ông cũng tâm sự, người dân đã không có nhà ở, đã nghèo túng rồi, lãnh đạo TP cũng đã quyết liệt giải quyết mấy ngàn trường hợp và mỗi người được hưởng đều rất phấn khởi. Vậy mà có những người không từ việc bắt người nghèo phải chung chi, dù là cá biệt, không phổ biến, nhưng "không thế chấp nhận được". 
 
“Tôi cũng đã nói là người dân phải bình tĩnh, có bộ phận họ đi xác minh, những người bức xúc họ sẽ giải quyết trước, ít bức xúc hơn sẽ giải quyết sau, lần lượt rồi mọi người cũng sẽ có chỗ ở. Không việc gì phải nghe người này người kia rồi chung chi mới có chung cư. Người ta làm động tác thôi chứ không phải tốn tiền gì hết. Cứ bình tĩnh, chứ cứ nghe tin vào họ rồi tiền mất tật mang”, ông Thanh bày tỏ.
 
Ông Nguyễn Bá Thanh phát biểu với đại biểu sau khi chuyển giao chức vụ
Tân Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng – ông Trần Thọ trao hoa cho ông Nguyễn Bá Thanh

Ông Nguyễn Bá Thanh “trút bầu tâm sự”: “Trong thời gian qua, thành tựu của TP đạt được cũng có phần đóng góp của cá nhân, tôi cũng muốn tiếp tục với các đồng chí. Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, cũng mong các đồng chí phát huy tiếp tục. Mặc dù nhận nhiệm vụ mới, bận rộn nhưng tôi vẫn để ý đến hoạt động của Đà Nẵng. Sau này có nghỉ hưu tôi cũng có trách nhiệm, đóng góp tham gia góp ý, tư vấn với các đồng chí về hướng quy hoạch, phát triển TP. Còn các đồng chí tự quyết định, tôi hết là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhưng còn là đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, Chủ tịch Hội bảo trợ trẻ em và phụ nữ nghèo TP nên vẫn còn dài dài.”

Theo ông Thanh, xây dựng được Đà Nẵng “tàm tạm” như ngày hôm nay, cán bộ và người dân chưa thể dừng lại, chưa tự hài lòng. Phía trước còn nhiều nhiệm vụ phải hướng tới.

"Các đồng chí trên dưới phải đồng lòng và làm phải quyết liệt. Chắc tôi thôi chức Chủ tịch HĐND thì các đồng chí sẽ làm tốt hơn tôi. Một số đồng chí giám đốc Sở tôi đi chắc cũng buồn nhưng chắc một số cũng thở phào, cũng nhẹ nhàng vì sẽ không bị tôi truy xét, làm rõ. Nhưng tôi hy vọng đồng chí Trần Thọ sẽ duy trì việc này.", ông Thanh nhắn nhủ.

Theo ông Thanh, ông cũng không muốn kỷ luật ai nhưng công việc, nhiệm vụ dân đặt ra thì phải có trách nhiệm, nói thật thì phải làm thật. Đồng thời ông Thanh mong những người kế cận duy trì truyền thống của kỳ họp HDND, truyền hình trực tiếp, thông tin công khai với người dân, để người dân được nắm rõ, được biết.

“Tôi còn đi đi về về, còn gặp gỡ các đồng chí dài dài, còn cộng đồng trách nhiệm với các đồng chí trong thời gian tới. Một lần nữa chân thành cảm ơn các đồng chí đã hỗ trợ, giúp đỡ, động viên tôi trên cượng vị Chủ tịch HĐND để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó”, ông Nguyễn Bá Thanh nói lời sau cùng.

Công Bính