Vĩnh Long:

Nước ngập sân, lúa tràn ra quốc lộ

(Dân trí) - Trong mấy ngày qua, nhiều người dân ở xã Thuận An (Bình Minh) và xã Song Phú (Tam Bình) của tỉnh Vĩnh Long đồng loạt mang lúa ra quốc lộ 1 A phơi.

Anh Bình ở xã Thuận an (huyện Bình Mình) cho biết: “Cũng bất đắc dĩ lắm mới đem lúa ra quốc lộ phơi. Vì sân nhà nước ngập hết rồi. Còn sân bà con kế bên cao ráo nước chưa ngập tới những người ta cũng sắp gặt lúa nên họ để dành”.
Nước ngập sân, lúa tràn ra quốc lộ - 1
Cực chẳng đã người dân phải mang lúa ra quốc lộ phơi, lấn cả làn đường của xe máy
 
Hỏi thăm nhiều người dân đang phơi lúa trên đoạn đường này đa phần đều có chung tình cảnh như anh Bình. Họ phơi lúa nhưng lo sợ đủ thứ: sợ cảnh sát giao thông đến phạt, sợ người đi đường tông vào, sợ vô tình gây tai nạn đáng tiếc… Nhưng nỗi sợ lớn nhất của những nông dân này là lúa lên mầm, nên họ phải làm liều.

Bác Trung ở xã Song Phú (Tam Bình) đang thu hoạch 3 công lúa vụ 3 cho biết: “Bờ mẫu nước ngập hết rồi chỉ còn con lộ này là nước chưa ngập tới. Bởi vậy, làm liều đưa lúa lên đây chờ máy đến tuốt, xong rồi phơi luôn. Chứ có mấy bao lúa, đâu có lò sấy nào nhận làm cho mình”.

Nước ngập sân, lúa tràn ra quốc lộ - 2
Không chỉ phơi lúa, người dân còn giê lúa (bỏ đi bụi và hạt lúa lép) ngay trên quốc lộ
Nước ngập sân, lúa tràn ra quốc lộ - 3
Lúa lấn đường của xe máy, chiếm luôn cả điểm dừng xe buýt.
 
Ngô Nguyễn