Nữ sinh Sơn La 17 tuổi mất tích: Gia đình nhận tin con gái ở Cần Thơ
(Dân trí) - Theo mẹ cháu G., sáng 7/2, gia đình nhận được thông tin từ một chủ quán ăn tại TP Cần Thơ về việc nhìn thấy con gái chị đi ăn cùng một nam thanh niên.
Liên quan vụ nữ sinh Q.H.G. 17 tuổi ở TP Sơn La rời nhà đi cùng người lạ từ ngày 2/2 (mùng 5 Tết), sáng 8/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Cà T.X. (mẹ cháu G.) cho biết gia đình đã liên lạc và biết con gái đang ở TP Cần Thơ.
Theo chị X., sáng 7/2, gia đình nhận được thông tin từ một chủ quán ăn tại TP Cần Thơ về việc nhìn thấy con gái chị đi ăn cùng một nam thanh niên. Ngay sau đó, chị X. đã gọi điện cho con gái.

Hình ảnh cháu G. do Công an phường Chiềng An cung cấp.
"Tôi gọi điện thì cháu nói cháu không muốn đi học nữa và muốn đi làm kiếm tiền. Cháu cũng nói nam thanh niên kia bảo yêu cháu và sẽ không làm hại cháu. Tuy nhiên tôi không đồng ý vì cháu còn nhỏ tuổi, gia đình rất sợ cháu bị kẻ xấu lừa bán sang nước ngoài", chị X. chia sẻ.
Cũng theo người mẹ này, gia đình chưa nắm được địa chỉ chính xác của cháu G. để tới đón. Gia đình cũng đã nhờ phía chủ quán ăn ở TP Cần Thơ báo công an giúp để đưa cháu G. về nhà.
Trước đó, như đã đưa tin, ngày 3/2, Công an phường Chiềng An (TP Sơn La, tỉnh Sơn La) phát đi thông báo tìm kiếm cháu Q.H.G., đi khỏi nhà cùng với một nam thanh niên từ ngày 2/2 đến nay vẫn chưa về.
Theo tin chị Cà T.X. cung cấp, nam thanh niên tên là Nguyễn Trung Thành, 18 tuổi, quê ở Lâm Đồng.
Trước đó vào ngày 29 Tết, con gái chị dẫn thanh niên này về nhà bảo bố mẹ cho cậu ta ở lại chơi Tết, tới khoảng tháng 4 thanh niên kia sẽ về quê.
"Tôi từ chối và bảo với nam thanh niên kia rằng chỉ cho cậu ta ở lại chơi qua Tết rồi về quê, bởi con gái tôi đang tuổi ăn tuổi học", chị X. nói.
Cũng theo chị X., mùng 4 Tết, nam thanh niên kia bỏ đi, tới mùng 5 Tết thì quay lại lấy túi quần áo để quên. Sau đó cả con gái chị cùng nam thanh niên kia mất liên lạc.