Đắk Lắk:

Nữ sinh bán vé số đuối nước thương tâm

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Thường ngày, ngoài giờ học, nữ sinh lớp 7 ở Đắk Lắk theo mẹ đi bán vé số để mưu sinh. Hôm nay trời nắng nóng, mẹ cho em nghỉ ở nhà thì em gặp nạn đuối nước thương tâm.

Chiều nay 22/3, một lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Krông Ana (Đắk Lắk) xác nhận, em P.T.K.N (14 tuổi, lớp 7 trường THCS Buôn Trấp) chiều cùng ngày đi chơi với nhóm bạn tại khu vực Hồ Sen (thị trấn Buôn Trấp), bị trượt chân ngã xuống hồ.

Dù được người dân ứng cứu, trục vớt nhưng N. đã tử vong. 

Được biết, mẹ của N. chỉ có em là con duy nhất. Thường ngày, ngoài buổi học ở trường, N. theo mẹ đi bán vé số để mưu sinh. Hôm nay thời tiết nắng nóng, mẹ nói cho N. ở nhà nghỉ ngơi thì xảy ra sự việc đau lòng.

Nhận được tin báo, Ban Giám hiệu cùng các thầy cô giáo trường THCS Buôn Trấp đã đến thăm hỏi, động viên gia đình học sinh.