"Nóng hầm hập" vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

(Dân trí) - Bắt đầu từ sáng nay (6/9), 16 “ông trâu” vượt qua vòng loại sẽ cùng nhau phân tranh ngôi vương tại sân vận động thị xã Đồ Sơn - Hải Phòng. Hơn 5 ngàn người trong sân chen chúc chật kín các khán đài, bên ngoài sân, không khí cũng... nóng hầm hập.

Ghi nhận của PV Dân trí tại sân vận động thị xã Đồ Sơn vào sáng nay, hầu khắp các khán đài đều chật kín người đứng ngồi, chen chúc nhau giành chỗ đẹp để được tận mắt xem các “ông trâu” thi đấu. 

Bên ngoài sân, rất đông người dân, du khách tập trung đầy khuôn viên sân vận động mong có thể vào được sân. Một số người quá phấn khích còn đập vỡ cả cửa kính tại khán đài A của sân vận động.
 
"Nóng hầm hập" vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - 1
Rất đông khán giả dù có vé nhưng không có chỗ ngồi, đành chấp nhận đội nắng đứng xem các "ông trâu" chọi nhau.

Ngay trước cổng sân vận động, nhiều phụ nữ cầm trên tay từng xấp vé mời chào người mua với giá cắt cổ từ 120 - 300 ngàn đồng/vé tùy theo khu vực khán đài.

Cùng thời điểm với những màn chiến đấu ác liệt của các “đấu sĩ” bên trong sân cỏ, bên ngoài sân, một số lán bên đường đã bày thịt trâu chào giá bán khởi điểm trên 500 ngàn đồng/kg. Rất đông người không vào được bên trong sân đã tụ tập bên ngoài xem các thương buôn gí điện giết trâu bán thịt tại chỗ phục vụ du khách.

Ông Hoàng Trung Chính - thường trực lễ hội chọi trâu năm nay - cho biết: “Do tính ganh đua, cạnh tranh quyết liệt của giải đấu năm nay nên từ vòng loại bên ngoài, Ban tổ chức đã phải làm việc rất kỹ lưỡng qua các khâu để chọn 16 “đấu sĩ” trâu tranh đua trong vòng chung kết diễn ra vào hôm nay 8/9. Chúng tôi cũng đã nhận định, 16 “đấu sĩ” tranh tài năm nay đã được các chủ trâu chăm sóc, huấn luyện cẩn thận hơn năm trước, rất ngang tài ngang sức vì thế khó có thể đưa ra nhận định “ông trâu” nào sẽ vô địch”. 

Một số hình ảnh về không khí lễ hội chọi trâu Đồ Sơn do PV Dân trí ghi lại: 

 
"Nóng hầm hập" vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - 2
 
"Nóng hầm hập" vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - 3
Khán đài chật ních không còn chỗ chen chân
 
"Nóng hầm hập" vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - 4
Chủ trâu lo lắng trước khi trâu nhà vào thi đấu 





"Nóng hầm hập" vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - 5


"Nóng hầm hập" vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - 6


"Nóng hầm hập" vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - 7


"Nóng hầm hập" vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - 8
Lễ hội chọi trâu thu hút khá nhiều nhiếp ảnh gia
 
 
"Nóng hầm hập" vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - 9
Cảnh đuổi nhau của 2 "đấu sĩ " trong sân
 
"Nóng hầm hập" vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - 10
Không quản nắng
 
"Nóng hầm hập" vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - 11
Cúp vô địch đã được bày sẵn chờ trao cho "ông trâu" vô địch
 
"Nóng hầm hập" vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - 12
Một cửa kính khán đài A của SVĐ bị đối tượng quá khích đập vỡ.

"Nóng hầm hập" vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - 13
"Nóng hầm hập" vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - 14
Vé xem chọi trâu đã bị các phe vé đẩy lên với giá cắt cổ
 
"Nóng hầm hập" vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - 15
Trong khi các "đấu sĩ" mải mê thi đấu bên trong, ngoài sân, thịt trâu đã được bày bán với giá không hề rẻ
 
"Nóng hầm hập" vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - 16
Các du khách không thể vào sân đành chấp nhận đứng ngoài xem thương lái dí điện giết trâu
 
 
"Nóng hầm hập" vòng chung kết lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - 17
Lực lượng công an phân luồng giao thông phải vất vả trong điều hành giao thông khu vực xung quanh SVĐ.

Quốc Đô - Thanh Hải