Hà Nam:

Nơi yên nghỉ của hơn 16.000 hài nhi xấu số

(Dân trí) - “Các bé được tập hợp, chôn cùng vào ngôi mộ tập thể nên thấy ít vậy, nếu chôn như chôn từng người một thì đã kín hết cánh đồng này”, Hiếu - thành viên nhóm Bảo vệ sự sống ở Hà Nam nói.

Những ngôi mộ tập thể

Gần 10 năm qua, đều đặn mỗi ngày bất kể đông hay hè, các thành viên trong nhóm Bảo vệ sự sống ở Hà Nam lại chia nhau đến các phòng khám, cơ sở y tế trên địa bàn để xin những thai nhi xấu số - những đứa trẻ nhẫn tâm bị phá bỏ khi vừa mới thành hình để mang về chôn cất.

Họ - từ những người xa lạ, không cùng tôn giáo nhưng vì lý do “không nỡ nhìn các em (các thai nhi - PV) bị vứt như cỏ rác” mà kết nối lại, trở thành người quen, cùng chung mong muốn các thai nhi bị chối bỏ được siêu thoát, được chôn cất tử tế.

Khu mộ chôn cất hơn 16.000 thai nhi tại xã Kim Bình.
Khu mộ chôn cất hơn 16.000 thai nhi tại xã Kim Bình.

Em Lưu Trung Hiếu (SN 1995, người đã hơn 3 năm tham gia vào nhóm Bảo vệ sự sống ở Hà Nam) đưa tôi ra nơi an nghỉ của các thai nhi bị phá bỏ mà nhóm chôn cất nằm giữa cánh đồng lúa của xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Chỉ vào những ngôi mộ được sơn màu trắng trước mặt, Hiếu nói: “Các bé được tập hợp, chôn cùng vào ngôi mộ tập thể nên nhìn thấy ít vậy, nếu chôn như chôn từng người một thì đã kín hết cánh đồng này. Khu mộ này chôn hơn 16.000 em, trong đó mộ to đã hoàn thiện có khoảng 5.500 em, 2 bể mới xây từ tháng 7/2014 mỗi bể sâu 2m, rộng 1,8m/bể hiện đã đầy một bên có khoảng 10.500 em, khi nào bể còn lại đầy thì sẽ ốp bia và hoàn thiện như những mộ kia. Trung bình mỗi 1 tháng nhóm em an táng cho khoảng 250-300 bé”.

Hiếu cũng cho biết thêm, ngoài khu mộ này, nhóm cũng tham gia chôn cất thai nhi ở dưới thôn Phú Đa, xã Công Lý (Lý Nhân, Hà Nam), người khởi xướng công việc này là bà Đỗ Thị Cúc (49 tuổi). Khu mộ trong vườn thánh Phú Đa hiện cũng đã chôn cất hơn 20 nghìn thai nhi.

Không nỡ nhìn các em bị vứt như cỏ rác

Hiếu nói, khi bắt đầu công việc này hầu như ai cũng bị ngăn cản, dèm pha, dị nghị, nghi ngờ có ý định bất chính, bản thân Hiếu cũng bị gia đình ngăn cản vì sợ "vong theo".

“Em nói rằng em học y, nếu lo sợ vong theo thì không thể làm nghề được, về sau gia đình cũng dần chấp nhận… Lúc đầu đến các phòng khám xin các bé về chôn cất em cũng gặp phải ánh mắt nghi ngờ, sau đó em cho họ xem những hình ảnh của nhóm nên họ mới đồng ý”, Hiếu kể lại.

Cũng như Hiếu, khi trò chuyện với anh Nguyễn Văn Thuận (45 tuổi) – người gần 10 năm tham gia nhóm Bảo vệ sự sống ở Hà Nam, anh nói rằng anh cảm thấy rất buồn vì số lượng thai nhi bị phá bỏ ngày một nhiều.

Sổ ghi chép số thai nhi hàng ngày nhóm thu nhận được.
Sổ ghi chép số thai nhi hàng ngày nhóm thu nhận được.

“Tôi không hiểu nổi sao họ lại nhẫn tâm tước đi sự sống của các bé. Trước mùng 1 họ kiêng không bỏ thai, nhưng nay họ vẫn làm. Chỉ tính 2 điểm tôi đến lấy, ngày ít thì dăm bảy thai, ngày nhiều thì vài ba chục thai. Những năm gần đây số lượng các bé lại càng nhiều hơn. Nhìn các bé thương vô cùng, nhiều lần vừa mang các bé về tôi vừa khóc”, anh Thuận tâm sự.

Nhóm anh Thuận đều đặn mỗi ngày đều phân công nhau đi nhận các bé tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Phủ Lý và huyện Kim Bảng. Còn riêng anh, do nhiều thời giờ rảnh rỗi hơn nên mỗi ngày anh đều dành khoảng 2 giờ, từ 17h – 19h để đến các cơ sở y tế ngồi chờ, xem có ai có ý định bỏ thai là lại tư vấn, khuyên nhủ “được người nào, hay người đó”.

Đặc biệt, những hôm nào mà có điện thoại báo có thai to thì bất kể đêm hôm, mưa gió anh cũng nhận nhiệm vụ chạy ngay lên để nhận, đưa bé mang về bảo quản cho sạch sẽ trong tủ đông, chờ ngày chôn cất.

Quần áo của các bé dược chuẩn bị sẵn để an táng.
Quần áo của các bé dược chuẩn bị sẵn để an táng.


Các tiểu sành sử dụng để chôn cất các bé. Trung bình, mỗi tiểu sành đựng được khoảng 70 hài nhi.

Các tiểu sành sử dụng để chôn cất các bé. Trung bình, mỗi tiểu sành đựng được khoảng 70 hài nhi.

Anh Thuận cho biết thêm, nhóm của anh đã khuyên nhủ thành công một cô gái trẻ bị người yêu ruồng bỏ khi biết tin có thai giữ lại thai. Hiện nay, bé trai đã được 5 tuổi. Các dịp lễ tết hoặc rảnh rỗi nhóm của anh lại ghé thăm cháu.

“Nhìn thằng bé khôi ngô thích lắm, ông bà cảm ơn quá thể, bảo rằng may là ngày đó không bỏ cháu đi… Chúng tôi chẳng mong gì hơn, chỉ mong rằng không phải đến để đưa các em về trong hoàn cảnh như thế nữa. Mọi người hãy biết coi trọng những sinh linh bé nhỏ này để các bé có cơ hội được tận hưởng cuộc sống này”, anh Thuận nhấn mạnh.

Nơi yên nghỉ của hơn 16.000 hài nhi xấu số - 5

Đức Văn