Mã số 3523: Xót thương người đàn ông từng bị lũ cuốn nhiều đêm khóc vật vã bên mộ conThoát chết sau lần bị lũ cuốn trôi, tưởng như may mắn mỉm cười với cuộc đời của anh Anh. Nhưng từ đó là chuỗi ngày dài tột cùng của sự đau đớn, đứa con trai đầu lòng bị đuối nước qua đời, thương con đến phát điên nhiều đêm anh ra mộ con khóc vật vã, giờ anh lại nằm bất động trong đau khổ.
Mã số 3109: Xót lòng nhìn bé 2 tuổi khóc vật vã vì bị thận hư kháng thuốcCậu bé bình thường chơi ngoan nhưng cứ lên cơn đau là lại vật vã. Những lúc đó em nằm vật ra nhà, tay liên tục đấm vào mũi và khóc ròng cả buổi. Thương con nhưng bố mẹ nghèo cũng bất lực bởi căn bệnh nặng nhưng gia đình kiệt quệ không có tiền đi chữa.
Sự ảo tưởng của... K-popK-pop đang "làm mưa làm gió" khắp châu Á. K-pop đang khiến các fan Việt Nam "nức nở, gào khóc", "vật vã gọi tên". Nhưng, K-pop đang ảo tưởng về chính mình!
Mã số 2925: Mẹ bị sét đánh chết, bé hơn 1 tháng tuổi ngằn ngặt khóc khát sữaĐang ôm con nằm trong nhà, Thu bất ngờ bị sét đánh trúng người nên đã ra đi ngay sau đó. Mẹ chết, cậu bé Nam mới hơn 1 tháng tuổi cả ngày khóc vật vã vì thèm sữa. Nhìn thằng bé cứ rướn người lên hít hà nơi ngực áo của bà nội tìm ti mẹ, ai cũng nghẹn ngào.
Tham chồng “nhà mặt phố”...Khi Loan nhất quyết đòi cưới Chí, mẹ cô khóc vật vã, chạy khắp nơi nhờ họ hàng khuyên nhủ. Bà sợ con mình khổ. “Gia đình thằng ấy được mỗi cái nhà to, còn óc đứa nào đứa nấy một dúm bằng hạt nho...”.
Trứng cóc và 2 cái chết thương tâmGặp chúng tôi bên giường bệnh của cậu con trai Triệu Văn Thể (7 tuổi) vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Chị Máy khóc vật vã, “trứng cóc” đã cướp đi hai đứa con mình rồi cán bộ ơi. Mắt chúng tôi cũng nhoè lệ theo nỗi đau tột cùng của chị...
Trẻ con thiệt thòi!Khi anh Hải nhận nhiệm vụ trên quân khu I, mẹ anh khóc vật vã mấy đêm liền vì cậu con trai duy nhất bị “đầy ải” lên nơi rừng xanh núi đỏ, nhưng vẫn không cản được nhiệt huyết trai trẻ của anh. Run rủi làm sao ở đó anh gặp chị Hà.
Nhà "dính" quy hoạch, tôi ngã quỵ khi bí mật của chồng bị lộChồng tôi đã cướp đi tất cả hy vọng của tôi và các con, tôi đang sống trong những ngày cùng quẫn, khổ sở tột cùng.
Bé gái bị xô ngã lộn cổ từ cầu trượt tại khu vui chơi chung cư ở Hà NộiHình ảnh từ camera giám sát của chung cư cho thấy, bé gái 4 tuổi bị một bé trai bất ngờ xô ngã từ cầu trượt cao hơn 1m xuống nền đất. Sau đó, gia đình nạn nhân đã đưa con vào bệnh viện kiểm tra.
Chồng nói kiếm tiền vì gia đình, tôi vẫn bật khóc vì điều nàyTôi từng nghĩ mình sẽ yêu chồng cả đời. Nhưng sau 8 năm bên nhau, điều khiến tôi sợ nhất không phải ly hôn hay phản bội, mà là một ngày nào đó tôi không còn cần anh trong cuộc sống của mình nữa.
Sau buổi học cuối của lớp 12, nhóm học sinh đến thắp nhang cho bạn đã mấtSau buổi học cuối cùng của thời học sinh, một nhóm học sinh lớp 12 đã cùng nhau đến thắp nhang, tặng quà cho người bạn vừa qua đời như lời chào trước khi bước vào cánh cửa đại học.