1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Nổ mìn khai thác đá: “Vỡ ngói đền ngói, chết người đền người” (!)

(Dân trí) - Đã 10 năm qua, hàng chục hộ dân thôn Điền Giang, xã Điền Lư (Bá Thước, Thanh Hóa) mang đơn đi khắp nơi kêu cứu việc doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá làm nứt nhà, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống bà con.

Mỏ đá do Doanh nghiệp tư nhân Anh Tuấn (có trụ sở tại phường An Hoạch, TP Thanh Hóa) khai thác tại thôn Điền Giang từ năm 2004. 10 năm qua, hàng chục hộ dân với gần 200 nhân khẩu chịu không ít nỗi thống khổ khi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi doanh nghiệp khai thác đá gây mất an toàn.

Theo phản ánh của ông Lê Đình Chuông, đại diện cho hàng trăm hộ dân sống gần mỏ đá, từ khi mỏ đá đi vào hoạt động, cuộc sống của bà con bị đảo lộn. Nhiều lần doanh nghiệp tư nhân Anh Tuấn cho nổ mìn phá đá, đá văng cả vào nhà dân. Áp lực của mìn gây ra khiến nhà cửa nứt toác, bụi bay mù mịt.
 
Mỗi lần mìn nổ, những căn nhà cấp 4 lại rung lắc như muốn đổ sập. Thấy nhà nứt, bà con lo lấy xi măng để chát vào khắc phục. Nhưng sau những tiếng nổ vang trời chẳng khác gì động đất, ngôi nhà rung chuyển, vết nứt lại toác ra thêm. 10 năm qua, những người dân ở đây cho biết đã mang đơn kêu cứu khắp nơi nhưng việc khai thác mỏ của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường.

Hầu hết những ngôi nhà nằm gần mỏ đá đều bị rạn nứt 
Hầu hết những ngôi nhà nằm gần mỏ đá đều bị rạn nứt 

Bà Tám, thôn Điền Giang cho biết: “Họ nổ mìn bất kể giờ giấc. Mỗi lần chuẩn bị kích mìn, người ta cho công nhân chạy xe dọc đường làng hô hào bà con chúng tôi ra khỏi nhà, hoặc tìm nơi trú ẩn để tránh hậu họa. Mỗi lần như thế, bà con dân làng lại chạy trốn mìn như thời chiến tranh”.

“Mỗi khi các mỏ đá nổ mìn, nhà cửa rung lắc dữ dội, đá văng đầy trên mái nhà. Nhà của tôi giờ nứt toác hết. Với tình hình này không biết nó sập lúc nào. Trẻ con trong xóm thì mỗi lần mìn nổ là giật mình khóc thét” – bà Tám nói.

“Khi bà con chúng tôi kéo lên mỏ phản ánh việc nứt nhà, vỡ ngói thì có người của doanh nghiệp trả lời “vỡ ngói thì đền ngói, chết người thì đền người". Thậm chí, ông Chủ tịch UBND xã Điền Lư còn nói rằng nhà cửa chúng tôi đều là nhà cấp bốn, xây bằng vôi, nên nứt là phải. Ông ấy còn bảo, doanh nghiệp này còn khai thác đá ở đây thêm mấy chục năm nữa. Nếu như thế thì chúng tôi sẽ không sống nổi và cũng chẳng biết kêu ai”, một người dân thôn Điền Giang bức xúc kể lại.

Hầu hết những ngôi nhà nằm gần mỏ đá đều bị rạn nứt 
Dù kêu cứu khắp nơi, người dân thôn Điền Giang vẫn chịu cảnh nhà nứt, ô nhiễm môi trường từ mỏ đá 10 năm qua

Cũng theo người dân thôn Điền Giang, sự việc đã nhiều lần được bà con phản ánh trong các cuộc tiếp xúc cử tri của Hội đồng Nhân dân xã, nhưng không thấy lãnh đạo xã có phản ứng, động thái gì.

Theo quan sát, khu mỏ đá này nằm rất gần với nhà ở của dân. Điểm khai thác đá trực tiếp chỉ cách nhà dân chừng vài chục mét. Khảo sát một số căn nhà tại đây, thực tế đúng như người dân phản ánh, nhà cửa hầu hết bị nứt toác, ngói vỡ vụn, sạt lở cả giếng nước. Không những phải sống chung với nỗi sợ hãi mỗi khi nổ mình, các hộ dân còn phải sống chung với bụi, ô nhiễm môi trường. Những khu ruộng trắng xóa bụi đá, mùi thuốc nổ nồng nặc khắp nơi.

Hầu hết những ngôi nhà nằm gần mỏ đá đều bị rạn nứt 

Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước xác nhận, việc nổ mìn khai thác đá của doanh nghiệp tư nhân Anh Tuấn gây ảnh hưởng đến đời sống hàng chục hộ dân thôn Điền Giang.

“Theo chúng tôi được biết, mỏ đá này đã hết phép và phía doanh nghiệp đang xin gia hạn. Lãnh đạo huyện đã trực tiếp xuống hiện trường, kiểm tra tất cả vấn đề bà con phản ánh, đồng thời yêu cầu UBND xã Điền Lư báo cáo vụ việc. Sau đó, huyện yêu cầu Doanh nghiệp Anh Tuấn phải có biện pháp hỗ trợ, bồi thường cho những gia đình bị ảnh hưởng. Hiện nay, UBND huyện đã gửi công văn báo cáo, đề nghị Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh đánh giá lại mỏ đá này. Nếu mỏ đá vẫn gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân như vậy, huyện đề nghị tỉnh cho đóng cửa mỏ đá”- ông Dũng nói.

Nguyễn Thùy