1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Thuận: Người dân dạo chợ ngắm hoa là chính, ít người mua

Đức An

(Dân trí) - Ngày 30/1 (nhằm ngày 28 tháng Chạp) đã là ngày cận kề giao thừa nhưng trên các tuyến phố bán hoa Tết ở Ninh Thuận vẫn ít người mua, chủ yếu là người dân đến tham quan và chụp hình lưu niệm.

Mỗi độ xuân về là tiểu thương và các chủ vườn hoa trên khắp tỉnh Ninh Thuận lại đưa hoa về, bán dọc các tuyến phố chính của TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Năm nay, những loại hoa chủ đạo trong ngày tết như mai, đào, cúc đại đóa, vạn thọ và quất (tắc, hạnh) vẫn là mặt hàng chính. Nhiều nhà vườn có thêm hoa giấy, nụ tầm xuân, cúc mâm xôi, cúc hạt nút… giúp người dân có thêm lựa chọn.

Ninh Thuận: Người dân dạo chợ ngắm hoa là chính, ít người mua - 1

Mai vàng bày bán năm nay chủ yếu là chậu nhỏ, giá vài trăm đến vài triệu đồng (Ảnh: Hải Bình)

Ninh Thuận: Người dân dạo chợ ngắm hoa là chính, ít người mua - 2

Hoa giấy năm nay được bày bán nhiều (Ảnh: Hải Bình).

Theo ghi nhận của PV Dân trí, giá hoa kiểng tết năm nay tại Ninh Thuận không biến động nhiều, các loại mai, đào đều giảm nhẹ so với năm trước, riêng các loại hoa lại tăng giá mạnh.

Tăng cao nhất là cúc đại đóa với mức tăng gấp đôi so với năm trước, giá dao động từ 400.000 đến 3.000.000/chậu. Dù giá tăng cao nhưng người dân vẫn thích mua loại hoa này về bày trước cửa nhà hay trong phòng khách.

Bà Lê Thị Năm (71 tuổi) chia sẻ: "Nhà tôi năm nào cũng chưng cúc vàng đại đóa, đã thành thói quen rồi. Dù giá mắc gần gấp đôi năm trước nhưng tôi vẫn mua một cặp về chưng trong nhà để có không khí vui xuân đón tết". 

Ninh Thuận: Người dân dạo chợ ngắm hoa là chính, ít người mua - 3

Hoa cúc tăng giá mạnh nhưng rất được ưa chuộng (Ảnh: Hải Bình)

Ninh Thuận: Người dân dạo chợ ngắm hoa là chính, ít người mua - 4

Những chậu mai nhỏ được mua nhiều, rất ít người mua chậu lớn (Ảnh: Hải Bình).

Mai được bày bán tại đây chủ yếu là các chậu nhỏ có giá từ vài trăm  ngàn đồng đến vài triệu đồng một chậu, phù hợp với sức mua của đại đa số người dân. Chỉ riêng vài cửa hàng lớn là có các chậu mai, kiểng cổ thụ giá vài chục triệu đồng/chậu.

Gian hàng Vườn hoa xuân là cửa hàng hiếm hoi ở đây có bán những gốc mai lớn giá cao, có gốc được rao giá gần 100 triệu đồng là cao nhất. Ngoài ra, vườn này còn có những gốc hoa giấy cổ thụ cao 3-4m bung nở rực rỡ khiến ai cũng trầm trồ.

Theo ông chủ vườn, những gốc hoa kiểng cổ thụ này được bày bán chủ yếu là làm cho vườn hoa thêm phần phong phú và rực rỡ, khách đến chiêm ngưỡng là chính vì giá cao nên rất khó bán.

Nhiều chủ hàng hoa cho biết sức mua hoa tết năm nay khá thấp. Người dân chủ yếu đi dạo chợ, tham quan và chụp hình lưu niệm chứ ít người mua.

Ninh Thuận: Người dân dạo chợ ngắm hoa là chính, ít người mua - 5

Sức mua giảm mạnh, người dân chủ yếu đi dạo ngắm hoa (Ảnh: Hải Bình).

Ninh Thuận: Người dân dạo chợ ngắm hoa là chính, ít người mua - 6

Nhiều chị em mượn chợ hoa làm bối cảnh chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Hải Bình).

Anh Trương Thái Lý (ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm) cho hay:  "Làm nghề buôn bán mai 6 năm nay, tôi thấy sức mua hoa tết năm nay giảm mạnh nhất so với các năm, giảm khoảng 30% đến 40%. Có lẽ do tình hình dịch bệnh nên bà con cũng tiết kiệm hơn".

Theo anh Lý, những Tết trước, mỗi năm anh đều bán được gần 400 chậu. Nhưng năm nay, chỉ còn ngày giao thừa là hết năm nhưng anh chỉ mới bán được gần 200 chậu dù đã giảm giá để kích cầu.

Dù vậy, anh Lý vẫn lạc quan vì còn sức khỏe để làm việc, còn bán được hàng là có tiền lời để lo tết cho gia đình. Được vậy là đã may mắn trong một năm khó khăn chung của cả nước.

Ninh Thuận: Người dân dạo chợ ngắm hoa là chính, ít người mua - 7

Dù vất vả, hàng bán được ít nhưng các chủ vườn vẫn lạc quan vì còn bán được hàng trong năm khó khăn.

Ninh Thuận: Người dân dạo chợ ngắm hoa là chính, ít người mua - 8

Những gian hàng hoa ngày Tết là điểm đến yêu thích để chị và người thân thư giãn tinh thần sau một năm - Chị Kim Uyên chia sẻ (Ảnh: Hải Bình).

Còn với chị Lê Kim Uyên, những gian hàng hoa ngày Tết là điểm đến yêu thích để chị và người thân thư giãn tinh thần sau một năm Covid-19 nhiều áp lực và ám ảnh. Dù bận rộn, chị vẫn thu xếp để cùng gia đình đi dạo chợ hoa, diện áo dài chụp ảnh lưu niệm một năm mới sắp đến.

Chị Uyên tâm sự: "Trải qua năm 2021 với những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, tôi càng trân quý hơn những khoảnh khắc bên cạnh gia đình, người thân và bạn bè như thế này".