Những tòa nhà chọc trời ở Hà Nội "biến mất" trong làn sương dày đặc
Mưa phùn kéo dài nhiều ngày nay khiến cho Hà Nội bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Nhiều tòa nhà chọc trời ở thủ đô như biến mất trong không trung.
Sương mù kèm theo mưa phùn suốt hai ngày qua tại Hà Nội tạo lên hiện tượng khá đặc biệt tại thủ đô. Nhiều tòa nhà bị làn sương che khuất, không thể nhìn thấy ngọn.
Quan sát tại cầu Long Biên sáng nay, do khu vực cầu gần sông hồ nên độ ẩm cao hơn, áp suất thấp nên làn sương càng dày hơn.
Xung quanh Lăng Bác, người dân di chuyển xe cộ trong làn sương dày kèm mưa phùn, nhiều người phải mặc áo mưa tránh ướt.
Nóc tòa nhà Lotte Ha Noi cao 63 tầng đã hoàn toàn biến mất phần ngọn trong không trung.
Hiện tượng sương mù tại miền Bắc thường xuất hiện trong khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 2, khi nhiệt độ thấp, độ ẩm tăng cao và thường xuất hiện mưa phùn nhỏ.
Tại khu vực tòa nhà Keangnam Landmark 72, nhìn từ trên cao, đường vành đai 3 chìm trong làn sương ướt mờ mịt.
Bên dưới, người đi bộ cần dùng tới ô để tránh mưa nhỏ.
Hơn nửa phần trên tòa tháp 72 tầng bị "nuốt trọn" trong sương.
3 tòa nhà cao tầng Keangnam quan sát từ một khu nhà tập thể trên phố Mạc Thái Tổ.
Đây là hiện tượng thường thấy ở miền Bắc vào cuối đông, khi tiết trời chuyển mùa sang xuân, cây cối thay lá và bắt đầu đâm chồi nảy lộc.
Sương mù khiến cho tầm nhìn xa bị hạn chế, người tham gia giao thông di chuyển khá khó khăn.
Tại Đại lộ Thăng Long, sương mù khiến tầm nhìn kém, nhiều phương tiện ôtô phải bật đèn pha giữa ban ngày.