Thành phố Vinh chìm trong sương mù sáng 30 Tết

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Ngay từ sáng sớm 30 Tết, TP Vinh, Nghệ An bất ngờ sương bao phủ dày đặc, tầm nhìn giảm xuống chỉ còn vài mét, giao thông gặp nhiều khó khăn.

TP Vinh sương phủ kín.

Ghi nhận của PV Dân trí, sáng sớm 11/2 (nhằm ngày 30 Tết), sương mù dày đặc bao trùm khắp các ngõ ngách của TP Vinh (Nghệ An), khiến tầm nhìn bị hạn chế, các phương tiện tham gia giao thông phải bật đèn.

"Chưa năm nào vào sáng 30 Tết mà sương mù bao phủ thế này cả. Tôi thấy cũng hơi lạ. Đây có thể báo hiệu những ngày sắp tới sẽ nắng to trong dịp Tết...", anh Nguyễn Văn Toàn, một người dân TP Vinh chia sẻ.

Đến hơn 9h, sương vẫn đang bao phủ khắp nơi ở TP Vinh. Theo người dân địa phương, hiện tượng sương bao phủ sẽ xuất hiện sau đó là nắng nóng...

Một số hình ảnh sương mù bao phủ thành Vinh sáng 30 Tết được PV Dân trí ghi lại:

Thành phố Vinh chìm trong sương mù sáng 30 Tết - 1

Sân phía trước Quảng trường Hồ Chí Minh sương mù giăng kín.

Thành phố Vinh chìm trong sương mù sáng 30 Tết - 2

Ngã ba trước Quảng trường Hồ Chí Minh.

Thành phố Vinh chìm trong sương mù sáng 30 Tết - 3

Khu vực tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh.

Thành phố Vinh chìm trong sương mù sáng 30 Tết - 4

Giao thông khó khăn, các phương tiện phải bật đèn.

Thành phố Vinh chìm trong sương mù sáng 30 Tết - 5

Đại lộ lớn nhất TP Vinh - Lê Nin chìm trong màn sương dày đặc.

Thành phố Vinh chìm trong sương mù sáng 30 Tết - 6

Sương bao phủ khiến cho tầm nhìn giao thông bị hạn chế.

Thành phố Vinh chìm trong sương mù sáng 30 Tết - 7

Người dân cho rằng hiện tượng này báo hiệu những ngày Tết sắp tới sẽ nắng to.

Thành phố Vinh chìm trong sương mù sáng 30 Tết - 8

Chợ hoa xuân trong màn sương.