1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Những chiếc bẫy điện oan nghiệt

(Dân trí) - Để chống trộm, chống chuột, nhiều nông dân ở Khánh Hòa đã dựng nên những cái bẫy bằng điện. Những chiếc bẫy chết người oan nghiệt ấy vô tình đã lấy đi mạng sống của không ít người vô tội và khiến nhiều nông dân vướng vào vòng tù tội.

Những chiếc bẫy điện oan nghiệt - 1

Bị cáo Hà Tân trước vành móng ngựa.

 

Ông Võ Khắc Nguyên, trú thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) có nuôi mấy con gà, nhưng đêm nào cũng có kẻ lẻn vào bắt trộm. Tiếc của, ông nghĩ ra cách dùng bẫy điện. Đổi lại cho sự an toàn của mấy con gà, anh Nguyễn Thành Bộ, sinh năm 1970, đã bị điện giật chết; ông Nguyên nhận 6 năm tù giam.

 

Câu chuyện đau lòng thứ hai liên quan đến cái bẫy điện xảy ra tại thị xã Cam Ranh (Khánh Hòa). Cả gia đình 7 người của ông Nguyễn Văn Dữ, sinh năm 1962, trú thôn Yên Hòa, phường Cam Đức (nay thuộc huyện Cam Lâm) đều trông cậy vào thửa ruộng 1.200m2. Khi lúa sắp đến vụ thu hoạch thì bị chuột cắn phá. Ông Dữ liền triển khai ngay phương án chống chuột bằng bẫy điện như một số nông dân ở các địa phương vẫn thường làm.

 

Ông đóng cọc quanh ruộng, chăng dây kẽm trần rồi nối dây điện vào. Buổi tối ông cắm điện vào rồi yên tâm ngồi đợi. Không ngờ tối hôm đó, tại nơi ông ở diễn ra một trận ẩu đả. Một thanh niên tên Võ Văn Hòa bị đánh, chạy băng qua ruộng lúa của ông Dữ và vô tình vướng vào lưới điện, giật chết tại chỗ. Ông Dữ từ một nông dân chân chất, hiền lành bỗng chốc trở thành kẻ sát nhân, nhận mức án 4 năm tù giam.

 

Giống như ông Dữ, ông Ngô Mạnh Hùng, sinh năm 1962, trú khóm Văn Thủy 1, phường Cam Phước Tây, cũng có một thửa ruộng chừng 700m2 bị chuột cắn phá. Ông cũng làm bẫy điện, mới nối được hai ngày, sang ngày thứ 3 thì điện giật bị thương anh Ngô Anh Tuấn và giật chết ông Trần Đức Nở, sinh 1948, trú cùng thôn. Ông Hùng nhận 5 năm tù.

 

Câu chuyện thứ tư xảy ra ở huyện miền núi Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Cả huyện xôn xao chuyện người đàn ông tên Hà Tân, sinh 1974, nổi tiếng hiền lành, chăm chỉ, thương vợ, bỗng bị bắt tạm giam vì hành vi giết người. Hóa ra vì thường xuyên bị mất trộm gà nên Tân nảy sinh ý định câu móc điện để chống trộm. Sáng ngày 20/7/2008, trước khi cùng vợ đi làm, Tân tạo bẫy điện. Đến khoảng 7h30’ cùng ngày, Tân nhận được tin có người bị điện giật chết ở nhà mình. Nạn nhân chính là cháu họ Tân, sinh năm 2003. Quá đau lòng và hối hận, Tân đã đến UBND xã đầu thú.

 

Tòa xử Tân 7 năm tù về tội giết người và buộc bồi thường 20 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần cho gia đình người bị hại. Hà Tân vào tù, bỏ lại người vợ trẻ và đứa con mới 5 tháng tuổi.

 

Những vụ “án mạng” do bẫy điện dù chỉ bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, nông cạn song cũng đủ khiến bao gia đình tan nát, ly tán. Sự can thiệp, hướng dẫn kịp thời của chính quyền địa phương là rất cần thiết, để bớt đi những cái chết không đáng có trên những thửa ruộng của người nông dân.

 

Trịnh Anh