Thanh Hóa:

Những ánh mắt trao yêu thương ngày nam sinh tòng quân, nhập ngũ

(Dân trí) - Sáng ngày 9/9, hàng nghìn thanh niên tại các huyện, thị, thành phố của tỉnh Thanh Hóa đã hăng hái lên đường làm nhiệm vụ. Trong ngày hội tòng quân, mỗi tân binh đều mang trong mình một tâm trạng, nhưng đều chung lòng quyết tâm làm tròn nhiệm vụ với Tổ quốc.

Có mặt tại Sân vận động huyện Hoằng Hóa (địa điểm giao nhận quân) vào sáng ngày 9/9, chứng kiến người dân khắp các nơi trong huyện đổ về đây dự ngày hội tòng quân khiến nhiều người không khỏi xúc động. Hàng trăm người thân đã đến đây để tiễn chân các chàng tân binh lên đường làm nhiệm vụ.

Đoàn tiễn quân từ các xã ven biển cách xa trung tâm huyện như Hoằng Trường, Hoằng Thanh, Hoằng Tiến hay các xã vùng trên như Hoằng Xuyên, Hoằng Lương… đã có mặt từ rất sớm. Ai cũng trong tâm trạng xúc động, phấn khởi trong niềm tự hào đến tiễn chân người con ưu tú của gia đình, quê hương lên đường.

Những ánh mắt trao yêu thương ngày nam sinh tòng quân, nhập ngũ
Sáng ngày 9/9, gần 300 thanh niên ưu tú của huyện Hoằng Hóa đã cùng với hàng nghìn thanh niên cả nước lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Ông Lê Văn Thiết, xã Hoằng Trường chia sẻ: “Háo hức, chờ đợi mãi rồi cũng đến ngày tiễn con trai lên đường làm nhiệm vụ. Lúc nào tôi cũng luôn động viên con trai của mình phải cố gắng thật nhiều để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ trọn lời thề thiêng liêng với Tổ quốc, trở thành một người lính xứng danh anh bộ đội cụ Hồ”.

Năm nay, huyện Hoằng Hóa là một trong những huyện có số lượng thanh niên lên đường làm nhiệm vụ đông của toàn tỉnh Thanh Hóa. 272 thanh niên của 43 xã, thị trấn được tuyển chọn vào quân ngũ. Đa số các thanh niên đều lên đường nhập ngũ vào các đơn vị của Quân khu 4, một số thanh niên nhập ngũ vào đơn vị Hải Quân, Không Quân và Tổng cục hậu cần.

Những bó hoa được trao vội
Những bó hoa được trao vội

Trong số gần 300 thanh niên của huyện Hoằng Hóa lên đường nhập ngũ trong sáng nay, có nhiều thanh niên chỉ mới học xong lớp 12 đã hăng hái lên đường khi có tiếng gọi thiêng. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều thanh niên xung phong tình nguyện lên đường tòng quân làm trọn nghĩa vụ với Tổ quốc.

Tân binh Lê Văn Văn Hải tâm sự: “Ngay từ nhỏ khi được nghe kể về cuộc đời của người lính, em đã hằng mơ ước một ngày nào đó mình cũng được vào bộ đội. Khi có thông tin gọi đi làm nghĩa vụ em đã hăng hái tham gia. Trong những thanh niên khác cùng đi khám nghĩa vụ, em là người may mắn hơn, đã được chọn. Đến ngày hôm nay, được khoác trên mình bộ quần áo lính, em rất vui mừng và phấn khởi, quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Xúc động tiễn người con trai lên đường, bà Phạm Thị Xuyên cứ đứng bên cửa thoát hiểm xe đơn vị của con, bà nắm lấy tay con. Những giọt nước mắt đã rơi trên đôi gò má đen xạm, bà Xuyên nói với con: “Gắng lên con nhé, giữ gìn sức khỏe để huấn luyện. Ở nhà bố mẹ luôn hướng về con, khi nào hoàn thành nhiệm vụ về với bố mẹ con nhé!".

Cái bắt tay trong giờ chia tay với quyết tâm chưa tròn nhiệm vụ chưa về quê hương
Cái bắt tay trong giờ chia tay với quyết tâm chưa tròn nhiệm vụ chưa về quê hương

Sau những nghi lễ giao nhận quân, các tân binh đã làm các thủ tục lên xe của đơn vị lấy quân. Những bó hoa đã được trao vội, những cái bắt tay đã níu kéo và gửi gắm lời quyết tâm. Khi chiếc xe dời bánh, đưa các chiến sĩ trẻ rời xa quê vào đơn vị, nhiều người đã chạy theo, những cánh tay đã vẫy lên để chào chia tay các chiến sĩ lên đường….

Cũng trong sáng nay, tại nhiều địa phương khác trong tỉnh Thanh Hóa cũng đã tiến hành lễ giao nhận quân. Đây là lần giao quân thứ hai trong toàn tỉnh Thanh Hóa. Hơn 1.000 thanh niên ưu tú được tuyển trọn đã lên đường làm nhiệm vụ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình với Tổ quốc.

Trầm tư trước giờ lên đường
Trầm tư trước giờ lên đường

 Bà Phạm Thị Xuyên cố gắng níu kéo tay con trai của mình lại trước giờ xe lăn bánh
 Bà Phạm Thị Xuyên cố gắng níu kéo tay con trai của mình lại trước giờ xe lăn bánh

 Bà Phạm Thị Xuyên cố gắng níu kéo tay con trai của mình lại trước giờ xe lăn bánh
Người cha không dám nhìn vào cửa xe nơi có con trai yêu quý của mình lên đường nhập ngũ để cố giữ cảm xúc lúc chia tay

 Những giọt nước mắt đã rơi tiễn chân các chiến sĩ lên đường bảo vệ Tổ quốc
 Những giọt nước mắt đã rơi tiễn chân các chiến sĩ lên đường bảo vệ Tổ quốc

Chia tay người yêu đi làm nhiệm vụ, giữ trọn lời hứa thiêng liêng với tổ quốc
Chia tay người yêu đi làm nhiệm vụ, giữ trọn lời hứa thiêng liêng với tổ quốc

Người thân, bạn bè chạy theo đoàn xe tiễn các chiến sỹ lên đường trong buổi sáng nắng nhẹ
Người thân, bạn bè chạy theo đoàn xe tiễn các chiến sỹ lên đường trong buổi sáng nắng nhẹ

Thái Bá