Nhốt bé 8 tháng tuổi một mình trong phòng trọ để... đi khám bệnh (!)

(Dân trí) - Liên quan vụ việc bé gái 8 tháng tuổi nghi bị bạo hành được cơ quan chức năng phường Tân Phong (TP Biên Hòa, Đồng Nai) phát hiện vào sáng 5/3, theo người chăm sóc bé thì hôm đó do phải đưa con ruột đi khám bệnh nên bà đã để bé gái một mình trong phòng trọ rồi khóa cửa ngoài.

Ngày 6/3, cơ quan chức năng phường Tân Phong thông tin, bà T.T.T.L. người thuê phòng trọ nơi phát hiện bé gái 8 tháng tuổi bị nhốt đã lên làm việc với cơ quan chức năng. Bà L. cho biết, bé gái này là con của chị họ. Người chị họ này đang đi làm ăn xa nên gửi bà chăm sóc. Mỗi tháng người chị họ gửi 3 triệu đồng về cho bà L. chăm sóc bé.

Nhốt bé 8 tháng tuổi một mình trong phòng trọ để... đi khám bệnh (!) - 1
Bé gái 8 tháng tuổi được cán bộ phường Tân Phong chăm sóc tại trụ sở UBND phường

Sáng ngày 5/3, bà L. đưa đứa con 13 tháng của mình đi khám và bỏ cháu bé 8 tháng ở nhà một mình.

Về nguyên nhân xuất hiện các vết bầm trên người bé, bà L. cho biết, trong lúc cháu bé bướng bỉnh bà đã đánh vài cái vào người cháu và để lại "vết hằn nhẹ".

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 5/3, một số người dân tại khu phố 8, phường Tân Phong nghe tiếng khóc trẻ em phát ra từ một căn phòng trọ nên đã đến kiểm tra. Do cửa phòng trọ khóa nên người dân đã báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, phá khóa phòng trọ và đưa bé gái ra ngoài. Kiểm tra cơ thể của bé, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nơi bị bầm tím như có tác động bởi ngoại lực.

Hiện cháu bé được giao cho Trung tâm Bảo trợ huấn nghệ cô nhi TP Biên Hòa chăm sóc, chờ liên lạc với gia đình.

Vĩnh Thủy