1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhìn từ trên cao hỏa hoạn dữ dội ở Công ty Rạng Đông

(Dân trí) - Đám cháy lớn xảy ra tại khu nhà kho lợp mái tôn của Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông ở quận Thanh Xuân (Hà Nội). Kết hợp cùng lực lượng cảnh sát PCCC, lực lượng quân đội đã có mặt tại hiện trường, tham gia chữa cháy và giúp dân sơ tán tài sản.

Nhìn từ trên cao hỏa hoạn dữ dội ở Công ty Rạng Đông

Nhìn từ trên cao hỏa hoạn dữ dội ở Công ty Rạng Đông - 1
Nhìn từ trên cao hỏa hoạn dữ dội ở Công ty Rạng Đông - 2
Nhìn từ trên cao hỏa hoạn dữ dội ở Công ty Rạng Đông - 3

Theo ghi nhận của PV, đến 22h ngày 28/8, đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Ngọn lửa bao trùm khu nhà mái tôn.

Nhìn từ trên cao hỏa hoạn dữ dội ở Công ty Rạng Đông - 4

Một phần nhà kho của Công ty thể thao Động Lực cũng bị cháy. Cảnh sát PCCC túc trực tại đây để khoanh vùng hỏa hoạn, không để cháy lan.

Nhìn từ trên cao hỏa hoạn dữ dội ở Công ty Rạng Đông - 5

Tiếp cận hiện trường, dập cháy từ mái nhà bên cạnh kho hàng của Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Nhìn từ trên cao hỏa hoạn dữ dội ở Công ty Rạng Đông - 6

Lực lượng chức năng tiến hành sơ tán khẩn cấp người dân và ngăn không cho các phương tiện đi vào con phố này.

Nhìn từ trên cao hỏa hoạn dữ dội ở Công ty Rạng Đông - 7

Anh Nguyễn Tuấn Nam, một người dân sống tại phố Hạ Đình chia sẻ: "Đám cháy diễn ra hơn 4 tiếng mà vẫn chưa được dập tắt, người dân ở gần đám cháy phải đi sơ tán hết. Rất thương anh em cứu hỏa chịu vất vả nguy hiểm. Mong lực lượng chức năng chức năng sớm dập tắt được đám cháy không thì rất nguy hiểm đến các nhà dân xung quanh".

Nhìn từ trên cao hỏa hoạn dữ dội ở Công ty Rạng Đông - 8
Nhìn từ trên cao hỏa hoạn dữ dội ở Công ty Rạng Đông - 9
Nhìn từ trên cao hỏa hoạn dữ dội ở Công ty Rạng Đông - 10
Nhìn từ trên cao hỏa hoạn dữ dội ở Công ty Rạng Đông - 11
Nhiều người dân hiếu kỳ đỗ xe tràn xuống lòng đường, khiến giao thông càng lộn xộn.
Nhìn từ trên cao hỏa hoạn dữ dội ở Công ty Rạng Đông - 12

Đến 22h30, các xe cứu hỏa liên tục ra tiếp nước ở đầu đường Nguyễn Tuân (Hà Nội)

Đỗ Quân