Thủy điện công ít, tội nhiều
  1. Dòng sự kiện:
  2. Phá tòa "Hàm cá mập", cải tạo không gian quanh hồ Gươm

Bình Định:

Nhiều vùng dân cư vẫn bị cô lập

(Dân trí) - Sau khi tàn phá các huyện miền núi, lũ dữ tiếp tục nhấn chìm hàng trăm ngàn ngôi nhà vùng hạ du các huyện Tuy Phước, thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn... Đã có ít nhất 17 người chết do lũ, nhiều nhà sập hoàn toàn, cầu cống sập, giao thông tê liệt...

Theo Ban chỉ huy PCLB –TKCN tỉnh Bình Định, tính đến 15 giờ chiều 17/11, toàn tỉnh đã có 16 người chết, 1 người mất tích, gần 100 ngôi nhà bị ngập nước, trong đó, 6 nhà bị sập, hơn 80 nhà hư hỏng nặng; gần 160 phòng học bị hư hỏng, 16 phòng học bị ngập nước.

Theo con số thống kê thiệt hại ban đầu đã lên đến hơn 1.800 tỷ đồng.

Đến 16 giờ chiều 17/11, vẫn còn 8/15 xã, thị trấn của huyện Tuy Phước, huyện Phù Cát và vùng hạ lưu sông Lại Giang ở huyện Hoài Nhơn vẫn còn bị chia cắt, cô lập do lũ. Nhiều hộ dân vẫn sống trong tình cảnh thiếu nước, thiếu lương thực, thực phẩm. Ngành chức năng, các cơ quan đoàn thể đã khẩn trương cứu hộ hàng ngàn thùng mì tôm, nước đóng chai đến với dân vùng lũ.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại tại vùng lũ huyện Tuy Phước, Bình Định, chiều 17/11:

Đến 16 giờ chiều 16/11, nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Định vẫn bị chia cắt
Đến 16 giờ chiều 16/11, nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Định vẫn bị chia cắt
Nước sông Hà Thanh vẫn cao, hàng ngàn hộ dân huyện Tuy Phước bị cô lập

Nước sông Hà Thanh vẫn cao, hàng ngàn hộ dân huyện Tuy Phước bị cô lập
Nước sông Hà Thanh vẫn cao, hàng ngàn hộ dân huyện Tuy Phước bị cô lập
327 hộ dân Diêm Vân, xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước) vẫn bị chia cắt
327 hộ dân Diêm Vân, xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước) vẫn bị chia cắt
Nhiều ngôi nhà bị sập hoàn toàn, người dân điều đứng
Nhiều ngôi nhà bị sập hoàn toàn, người dân điều đứng
Nhiều ngôi nhà bị sập hoàn toàn, người dân điều đứng
Ngôi nhà của gia đình Huỳnh Văn Hợp ở thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận bị lũ cuốn sập
Ngôi nhà của gia đình Huỳnh Văn Hợp ở thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận bị lũ cuốn sập
Ngôi nhà tình thương của Trần Thị Lo (83 tuổi) bị sập do lũ 
Ngôi nhà tình thương của Trần Thị Lo (83 tuổi) bị sập do lũ 
Nhiều tuyến đường bị sát lỡ nghiêm trọng
Nhiều tuyến đường bị sát lỡ nghiêm trọng
Nhiều tuyến đường bị sát lỡ nghiêm trọng
Đến 15 giờ chiều 17/11, cầu Bình Định trên QL1A vẫn chưa được khắc phục xong
Đến 15 giờ chiều 17/11, cầu Bình Định trên QL1A vẫn chưa được khắc phục xong
Hàng ngàn gói thùng tôm đến với người dân vùng lũ
Hàng ngàn gói thùng tôm đến với người dân vùng lũ
Người dân khắc phục hậu quả sau lũ
Người dân khắc phục hậu quả sau lũ
Em Nguyễn Dịu Linh HS lớp 2 trường tiểu học Phước Thuận (huyện Tuy Phước) phơi sách vở bị ướt
Em Nguyễn Dịu Linh HS lớp 2 trường tiểu học Phước Thuận (huyện Tuy Phước) phơi sách vở bị ướt
Doãn Công