1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Nhiều uẩn khúc quanh cái chết của bé trai 12 tuổi

(Dân trí) - Sau cái chết của cháu Lê Đức Đạt (12 tuổi), cha mẹ cháu uất ức làm đơn tố cáo nữ y sĩ đã điều trị cho cháu tại trạm xá xã. Ngay sau đó, phía bệnh viện cũng thừa nhận đã rút bình ô xi dù biết rằng rút ra là cháu sẽ tử vong.

Theo đơn tố cáo của vợ chồng anh Lê Đức Mạnh và chị Đoàn Thị  Mùi (bố mẹ cháu Đạt, trú thôn Mỹ Thượng 2, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), ngày 13/6/2009, cháu Đạt thấy khó chịu, ăn kém nên gia đình đã đưa cháu đến Trạm Y tế xã Bắc Lương (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) để khám. Tại đây bác sĩ Lê Đức Thắng, Trưởng trạm y tế xã chẩn đoán cháu bị sốt vi rút. 

Sau một ngày điều trị, sức khoẻ cháu Đạt đã dần hồi phục, nhưng gia đình muốn cháu khỏe hẳn nên sáng ngày 14/6 đã đưa cháu đến trạm xá truyền dịch. Hôm đó là ca trực của y sĩ Mai Thị Hoa. Sau khi truyền dịch xong, chị Mùi đưa con về nhà. Đến 14 giờ cùng ngày, theo lời hẹn của y sĩ Hoa, chị Mùi lại đưa con đến trạm xá để điều trị và truyền dịch tiếp. 

Trước khi truyền dịch, chị Hoa có đo thân nhiệt cho cháu là 37,4oC. Khi chị Hoa mang lọ dịch ra, chị Mùi thấy chỉ còn lưng lọ (giống như lọ bị truyền dở) nên thắc mắc thì chị Hoa trả lời: “Tất cả các lọ đều như thế cả”. Sau đó, lúc dốc lọ dịch xuống để cắm kim thì thấy nước dịch chảy ra ở phía nắp lọ, chị Mùi băn khoăn hỏi thì chị Hoa giải thích có thể chai này bị hở nắp.  

Vì không có chuyên môn nên chị Mùi cũng không thắc mắc gì thêm. Còn chị Hoa sau khi thấy nắp lọ dịch bị rò thì lập tức quay ngược lọ dịch lại, cắm kim vào đuôi lọ để truyền cho cháu Đạt. Sau đó chị Hoa tiếp tục pha thuốc tiêm vào bình dịch đang truyền.

Khi truyền được  ½ lượng dịch trong bình thì cháu Đạt kêu rét run người, chị Mùi vội đi tìm chị Hoa nhưng mãi một lúc mới thấy. Chị Hoa thản nhiên bảo chị Mùi cứ bình tĩnh, không có gì đáng lo. Nghe vậy chị Mùi trở lại phòng điều trị thì con trai đã tím tái, tay chân run rẩy, kêu tức ngực khó thở. Một lát sau chị Hoa trở lại, thấy vậy liền nhổ kim truyền dịch ra và pha một ống thuốc để tiêm cho bệnh nhân. 

Nhiều uẩn khúc quanh cái chết của bé trai 12 tuổi - 1
Chị Mùi và đứa con út bên bàn thờ cháu Đạt

Sau đó thấy chiều hướng sức khoẻ cháu ngày càng xấu đi, chị Hoa cùng chị Mùi đã đưa cháu Đạt lên Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân cấp cứu. Bác sĩ Hoàng Văn Sơn, Trưởng Khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân cho biết, cháu Đạt nhập viện trong tình trạng rất nặng với nhiều triệu chứng như: tím tái, co giật, hôn mê sâu, truỵ mạch không bắt được mạch, thân nhiệt hơn 40 độ C, da nổi vằn lên, không đo được huyết áp. 

Sau khi cấp cứu khảng 30 phút, thấy đảm bảo chỉ số sinh tồn, các bác sĩ làm thủ tục chuyển cháu Đạt lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để tiếp tục cấp cứu. Sau khi được đưa vào Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thì cháu hoàn toàn hôn mê sâu. Mặc dù đã được các bác sĩ tại đây tận tình cứu chữa nhưng cháu Đạt đã tử vong lúc 19h ngày 15/6.

Sau cái chết của cháu Đạt, gia đình chị Mùi đã làm đơn tố cáo y sĩ Mai Thị Hoa thiếu trách nhiệm trong quá trình điều trị, truyền dịch khiến cháu Đạt bị sốc thuốc, dẫn đến tử vong. 

 
Sự việc xảy ra từ ngày 14/6 nhưng mãi đến ngày 25/6, Trung tâm Y tế huyện Thọ Xuân mới nhận được báo cáo thông qua UBND xã Bắc Lương và đã cử đoàn thanh tra xuống trạm y tế xã để xác minh làm rõ. Điều đáng nói là thuốc và những vật dụng có liên quan đến việc điều trị cho cháu Đạt hôm đó đều do trạm y tế xã... tự tổ chức niêm phong, không có bất kỳ sự chứng kiến hay chỉ đạo của cơ quan chức năng nào.
 
Trao đổi với Dân trí, ông Lê Đức Thắng, Trưởng Trạm Y tế xã Bắc Lương, cho biết: “Hôm xảy ra sự việc là ca trực của y sĩ Hoa. Theo phác đồ điều trị thì y sĩ Hoa đã cho truyền dịch Ringeslactat và dung dịch Gluco 50%, cùng với việc tiêm kháng sinh hạ sốt. Nguyên tắc trước khi truyền dịch là phải kiểm tra kỹ. Việc y sĩ Hoa thao tác trong khi chọc đầu lọ không được quay sang chọc kim vào đáy lọ để truyền như vậy là sai nguyên tắc”. 
 
Nhiều uẩn khúc quanh cái chết của bé trai 12 tuổi - 2

Những vật dụng được cho là có liên quan đến cái chết của cháu Đạt được chính trạm xá niêm phong

Còn về phía y sĩ Hoa, trong bản tường trình sự việc của mình, chị Hoa phản đối lời tố cáo của gia đình chị Mùi. Chị Hoa công nhận đã có thao tác chọc kim vào đáy chai để truyền dịch cho cháu Đạt và trước đây trong quá trình điều trị cho nhiều bệnh nhân khác, chị Hoa đã nhiều lần thao tác theo kiểu này.

Ông Lê Tất Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, hiện chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Đạt. Cháu được chuyển đến viện trong tình trạng nguy kịch, sốt cao, hôn mê sâu, suy đa phủ tạng. Bệnh viện đã điều trị cháu theo hướng theo dõi hội chứng viêm não cấp nhưng do bệnh tình cháu quá nặng trước khi chuyển đến nên cháu không tự thở được mà phải thở bằng bình ô xi, nếu rút bình ô xi ra cháu sẽ tắt thở ngay lập tức. Nhưng khi người nhà yêu cầu, biết bệnh nhân sẽ tử vong, phía bệnh viện vẫn đồng ý rút ống thở ô xi và cháu Đạt đã tử vong ngay trên giường bệnh.  

Phía bệnh viện cũng có đưa ra một tờ giấy nói gia đình đã ký xác nhận vào đại ý là xin đưa cháu về nhà điều trị tại nhà (?!).

Xung quanh cái chết của cháu Đạt còn nhiều uẩn khúc cần làm rõ. Gia đình cháu rất mong các cơ quan chức năng sớm điều tra làm sáng tỏ sự việc để giải tỏa những bức xúc của những bên liên quan.
Trần Lê