1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Nhân viên siêu thị bắt khách cởi đồ để kiểm tra

Chiều 20/9, ông Nguyễn Đức Thạnh - phó giám đốc siêu thị Vinatex chi nhánh Thủ Dầu Một, Bình Dương - cho biết hiện còn đang thương lượng với chị Trần Mỹ Dung, người có ý định kiện siêu thị ra tòa.

Chị Trần Mỹ Dung kể ngày 6/9 chị vào siêu thị này mua sắm đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Tính tiền xong ra đến cổng thì chuông reo. Hai nhân viên bảo vệ yêu cầu chị tháo đồng hồ, chìa khóa để kiểm tra.

Tuy nhiên khi chị đi trở lại cổng kiểm tra máy vẫn tiếp tục kêu. Nhân viên bảo vệ lại bắt chị cởi dép trước sự chứng kiến của nhiều người nhưng chuông vẫn tiếp tục reo.

Một lúc sau đó, nhân viên bảo vệ đã yêu cầu chị vào phòng thử cởi quần áo để kiểm tra. Sau khi kiểm tra kỹ các nhân viên bảo vệ chỉ tìm ra được vật chứng duy nhất đó là tem từ (được may kèm trong quần)!

Văn bản tường trình sự việc này (có chữ ký xác nhận của ông Nguyễn Đức Thạnh) ghi rõ: “Cổng bảo vệ báo động nên có mời chị Dung vào trong phòng thử và có bắt chị cởi... nhưng không có lấy đồ siêu thị. Do trong quần có một tem từ nên cổng bảo vệ mới báo động. Quần chị Dung mua ở ngoài siêu thị”.

Chị Dung nói: “Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm vì sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của quá nhiều người”.

Theo A.Thoa - T.An
Báo Tuổi trẻ