1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Tháp:

Nhân viên bảo vệ nhặt được 100 triệu đồng, tìm người trả lại

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Trong lúc trông xe cho khách tại siêu thị, anh Huân nhặt được 100 triệu đồng. Sau đó anh mang số tiền đến công an, nhờ tìm người trả lại.

Cụ thể, khoảng 16h30, ngày 11/1, trong lúc trông xe cho khách hàng tại một siêu thị ở phường 1, TP Sa Đéc, anh Mai Từ Huân (23 tuổi, trú tại huyện Châu Thành, Đồng Tháp) là nhân viên bảo vệ siêu thị phát hiện 2 xấp tiền rơi ở khu vực bãi xe.

Nhân viên bảo vệ nhặt được 100 triệu đồng, tìm người trả lại - 1

Sáng ngày 13/1, Công an phường 1 cùng anh Mai Từ Huân trao trả số tiền 100 triệu đồng cho chị N.T.N, (Ảnh: Thanh Nghĩa).

Anh Huân nhặt 2 xấp tiền và tìm đến Công an phường 1, TP Sa Đéc bàn giao số tiền vừa nhặt được. Anh Huân đề nghị công an tìm người đánh rơi, trả lại.

Việc kiểm đếm sau đó cho thấy, 2 xấp tiền có tổng giá trị 100 triệu. Ngay sau đó, Công an phường 1 thông báo rộng rãi đến quần chúng người dân.

Đến sáng 13/1, Công an phường 1 đã tìm được người đánh rơi và tổ chức bàn giao số tiền 100 triệu đồng cho chị N.T.N (42 tuổi, ngụ tại xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc).

Vui mừng nhận lại số tiền từ anh Huân, chị N.T.N cho biết, ngày 11/1, chị mang số tiền trên đến siêu thị để mua sắm và chẳng biết đánh rơi lúc nào. Chị và gia đình cứ tưởng số tiền đã mất nhưng không ngờ gặp được người tốt như anh Huân.

Theo Công an TP Sa Đéc, hành động đẹp, nhặt được của rơi rồi tìm người trao trả như anh Huân đáng được khen ngợi.